Hai tên cướp trấn phải chiếc xe sắp hết xăng

Vừa chiếm đoạt xe mô tô, 2 đối tượng chạy về Lý Hòa (Hải Trạch, Quảng Bình) với mục đích “cắm” xe để lấy tiền tiêu xài nhưng ý định bất thành. Sau đó cả hai chạy về Hoàn Lão được nửa đường thì chiếc xe máy vừa cướp được bị hết xăng...
Hai tên cướp trấn phải chiếc xe sắp hết xăng - ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi nghe Hội đồng xét xử tuyên mức án 60 tháng tù và 54 tháng tù cho những hành vi của mình gây ra, hai bị cáo là Bùi Duy và Trần Văn không khỏi sững sờ. Thế là chỉ vì một phút ngông cuồng cùng sự hám lợi và thiếu hiểu biết về pháp luật, chúng đã phải trả một cái giá quá đắt...

Phiên tòa xét xử lưu động hôm ấy đông nghịt người xem. Cũng dễ hiểu bởi các bị cáo là những thanh niên chưa từng có tiền án tiền sự, giờ bỗng chốc trở thành hai tên cướp với những hành vi vô cùng nguy hiểm...

Ngược thời gian trở lại thời điểm buổi sáng định mệnh ấy. Bùi Duy (sinh năm 1992) cùng với cậu ruột của mình là Trần Văn (sinh năm 1982) sau khi đi ăn sáng về, sẵn chút hơi men, Duy rủ Văn chạy xe máy dọc đường để quan sát người đi đường nhằm thực hiện ý đồ cướp tài sản.

Nghe cháu rủ rê, không những không can ngăn mà Văn ngay lập tức đồng ý. Hai tên điều khiển xe mô tô chạy dọc tuyến đường liên xã thuộc huyện Bố Trạch. Khi đi ngang qua bãi bạch đàn đang thu hoạch, Duy dừng xe để Văn xuống nhặt hai khúc gỗ bạch đàn dài khoảng 50cm để làm hung khí rồi tiếp tục lên đường.

Chạy tiếp đoạn nữa, phát hiện thấy một người phụ nữ là chị Phạm Thị T (sinh năm 1983) điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều, Duy cho xe vượt lên và giả vờ hỏi “Có biết chỗ nào bán trứng lộn không?”, đồng thời ép xe máy dừng lại bên lề đường. Khi chưa dịp dừng xe, chị T. đã bị Văn dùng cây gỗ bạch đàn đánh vào lưng và vai, sau đó bắt chị phải xuống khỏi xe. Thấy chị T. chạy sang bên kia đường và rút điện thoại ra, Duy liền đuổi theo và giật luôn điện thoại của chị.

Sau khi chiếm đoạt xe mô tô và điện thoại, Duy và Văn mỗi tên một xe chạy về Lý Hòa (Hải Trạch) với mục đích “cắm” xe để lấy tiền tiêu xài nhưng ý định bất thành. Sau đó cả hai chạy về Hoàn Lão được nửa đường thì chiếc xe máy vừa cướp được của chị T bị hết xăng, chúng gửi tạm tại nhà một người bên đường và tiếp tục vào Hoàn Lão để bán điện thoại di động cho một người không rõ địa chỉ với giá 50 nghìn đồng...

Sau vụ cướp buổi sáng, khoảng 16 giờ cùng ngày, Duy và Văn lên đường về nhà. Trên đường về, hai tên lại phát hiện thấy chị Nguyễn Thị N. điều khiển xe mô tô cùng chiều với một chiếc túi xách mang ở vai. Thấy “con mồi”, Duy liền cho xe ép sát xe chị N vào lề đường, cùng lúc Văn dùng tay giật túi xách. Khi chị N. giằng lại và bị ngã xuống đường, Văn tiếp tục lao theo và cướp túi xách của chị, sau đó nhảy lên xe Duy đang chờ sẵn trở về nhà. Hai tên kiểm tra túi xách thì thấy có 300 nghìn đồng, 2 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạc, 1 dây chuyền bạc cùng một số giấy tờ tùy thân...

Ngay sau khi Duy và Văn gây án, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành bắt và tạm giam hai đối tượng cho đến ngày diễn ra phiên tòa xét xử...

Với hành vi của mình, Bùi Duy và Trần Văn đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch truy tố về tội “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 133 và điểm d khoản 2 điều 136 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, cả Bùi Duy và Trần Văn đều thành khẩn khai báo về mọi hành vi của mình, đồng thời tự nguyện bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Quá trình xét xử, xét nhân thân các bị cáo đều thuộc diện hộ nghèo, chưa từng có tiền án, tiền sự, thành khẩn trong khai báo, Hội đồng xét xử đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt tổng hợp cho cả hai tội danh của Bùi Duy là 60 tháng và Trần Văn 54 tháng tù...

Phiên tòa kết thúc với dư âm thật buồn, nhất là đối với người thân của Bùi Duy và Trần Văn. Nhưng đấy là cái giá phải trả cho sự hám lợi và coi thường pháp luật của các bị cáo khi ngang nhiên thực hiện những hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người khác nói riêng và an ninh trật tự xã hội nói chung.

Với đặc thù của vụ án, phiên tòa được tổ chức xét xử lưu động cũng nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời răn đe những kẻ rắp tâm thực hiện những hành vi đen tối như Duy và Văn. Và không ít người sau khi tham dự phiên tòa hôm ấy đã chép miệng, rằng đó là những bài học đắt giá sau song sắt nhà tù cho những kẻ ngông cuồng và hám lợi...

Nguồn: Báo Quảng Bình

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !