Hai phụ nữ xông vào nhà chém người, cướp vàng
Cháu Dung đang phải điều trị tại bệnh viện. |
Anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1975), phố Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội (bố nạn nhân) kể lại: Khoảng 12h ngày 29/9, cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1998), ở Phố Thú Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội (con gái anh Dũng) đang xem tivi ở tầng 2 của gia đình thì nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh nên sang kiểm tra.
Vừa sang đến cửa phòng bên, Dung nhìn thấy một phụ nữ lạ mặt đang lục soát đồ đạc trong tủ của gia đình nên kêu lớn. Nghe thấy kêu, không chút sợ hãi người phụ nữ lạ mặt quay lại, đi về phía cháu Dung rồi xông vào giật tóc và giật luôn sợi dây chuyền trên cổ cháu rồi lôi xuống tầng 1.
Sợ hãi, cháu Dung vùng bỏ chạy xuống tầng 1 thì nhìn thấy thêm một người phụ nữ khác nên dừng lại, trên tay người này cầm chiếc dùi dùng để đập đá của gia đình, tay kia cầm vỏ chai bia thủy tinh đã đập vỡ.
Đúng lúc này, người phụ nữ trên tầng 2 đi xuống đến chỗ cháu Dung tiếp tục túm tóc rồi dùng dao chém 2 nhát vào người cháu Dung khiến cháu bất tỉnh và bỏ trốn. Rất may sau đó, bà nội cháu Dung về nhà kịp thời và đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.
Theo anh Dũng, các bác sỹ xác định cháu Dung bị đa chấn thương, quai hàm bị sứt và vỡ, mất nhiều máu và hiện đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức điều tra làm rõ.