Hai ổ mại dâm núp bóng nhà hàng ẩm thực vùng ven Sài Gòn
![]() |
Ảnh minh họa |
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận Phòng Cảnh sát hình sự thuộc đơn vị này vừa bàn giao hồ sơ và 3 nghi can liên quan đến 2 tụ điểm mại dâm trá hình kinh doanh nhà hàng cho Công an quận 2 xử lý.
Trước đó, lúc khoảng 16h50 chiều 30/7 hàng chục trinh sát kết hợp cùng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM bất ngờ kiểm tra các tụ điểm ăn chơi trá hình trên địa bàn quận 2.
![]() |
Ái và Nghiên tại cơ quan điều tra |
Tại nhà hàng Hương Lúa trên đường số 19, phường Bình An, quận 2 công an ập vào bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Chủ nhà hàng trên là Hoàng Thị Mỹ Ái (tự My, SN 1984) và quản lý Lâm Thị Nghiên (tự "má Tư", SN 1972, cùng ngụ quận 2) bị tạm giữ để làm rõ.
Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác kiểm tra đột xuất khách sạn Á Lộc trên đường Trần Não, phường Bình An, quận 2. Tại đây, 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm bị bắt quả tang.
Bốn cô gái khai nhận là tiếp viên của nhà hàng Thu Ti trên đường số 20, phường Bình An, quận 2. Làm việc với công an, chủ nhà hàng là Lại Thị Cẩm Tú (tự Tú Anh, SN 1984, ngụ quận 2) khai báo cho nữ tiếp viên bán dâm với giá 700 ngàn đồng/lượt tại các phòng trên lầu 3.
![]() |
Lại Thị Cẩm Tú, chủ nhà hàng Thu Ti |
Nhưng các chân dài phải trích 100 ngàn đồng mỗi lượt cho Nghiên. Hằng ngày “má Tư” có nhiệm vụ điều chân dài qua lại giữa hai nhà hàng bán dâm khi thực khách có nhu cầu “vui vẻ” tại chỗ.
Đáng nói, nhà hàng Thu Ti liên kết chặt chẽ với nhà hàng Hương Lúa của Hoàng Thị Mỹ Ái. Trường hợp nơi nào đông khách, đội ngũ tiếp viên chân dài sẽ được luân chuyển qua lại. Các cô gái không có lương mà thu nhập chính dựa vào tiền bán dâm và tiền “bo” của khách.
Vào chiều 30/7, 4 khách nam đến quán Thu Ti ăn nhậu và muốn mua dâm với nữ tiếp viên, vì sợ công an đi kiểm tra đột xuất nên Nghiên không cho mua bán dâm tại nhà hàng mà điều 4 cô gái đến khách sạn Á Lộc. Khi 4 cặp đang “vui vẻ” thì các trinh sát ập vào bắt quả tang như trên.