Hai ngày, hai thanh niên "xứ lạ" nhảy sông Hàn tự tử
Trưa 26/6, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay, vào lúc 6g sáng cùng ngày, Công an phường nhận được tin báo của các ngư dân thuyền chài cho biết họ phát hiện tại chân cầu Rồng ở phía bờ Đông sông Hàn có một thi thể nổi lên mặt nước. Lập tức lực lượng công an phường An Hải Tây đã có mặt và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
Những người hiếu kỳ tụ tập ở chân cầu Rồng phía bờ Đông sáng 26/6 khi hay tin có người nhảy cầu tự tử (Ảnh: HC) |
Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Quang L. (sinh năm 1990, quê quán ở Thừa thiên - Huế) có quan hệ tình cảm với chị L.T.T.H. (cùng sinh năm 1990, ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Do mâu thuẫn tình cảm giữa hai người nên L. đã nhảy sông tự tử. Nhận được tin báo, trong sáng 26/6, gia đình anh L. từ Huế đã vào Đà Nẵng để đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.
Trước đó, khoảng 14g chiều 25/6, nhiều người đi đường phát hiện một nam thanh niên đi xe máy đến giữa cầu Trần Thị Lý, sau đó bỏ xe máy, mũ bảo hiểm lại trên cầu rồi bất ngờ gieo mình từ độ cao khoảng 70m xuống sông Hàn tự tử.
Nạn nhân được xác định là anh Phạm Hoàng V. (23 tuổi, trú Điện Bàn, Quảng Nam). Sau khi nhận được tin báo, người nhà nạn nhân đã tới hiện trường tìm tung tích và lập ban thờ ngay trên thành cầu cầu nguyện. Họ cho biết, V. nhiều lần thi đại học không đậu nên đâm ra chán nản, buồn tủi. Thời gian gần đây, V. bị chứng trầm cảm, ít tiếp xúc với mọi người và hay từ Điện Bàn ra chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng thắp hương.
Có lẽ do một phút nông nỗi vì cảm thấy thua kém bạn bè, bế tắc trong cuộc sống nên V. đã dại dột nhảy cầu tự tử. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến hiện trường giữ an ninh trật tự, phân luồng giao thông và triển khai việc tìm kiếm nạn nhân nhưng đến 17g chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.