Hai bé gái lớp 1 bị người lạ dẫn ra khỏi trường “lột” nữ trang
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h15’ sáng 27/8 tại Trường tiểu học Kim Đồng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM. Thời điểm trên, cô giáo chủ nhiệm lớp 1/2 điểm danh học sinh vào lớp thì thấy vắng 2 bé Quỳnh G. và Bảo V. Cô giáo đã báo cáo sự việc trên cho ban giám hiệu nhà trường.
Hơn 30 phút sau, khi mọi người đang nỗ lực tìm kiếm thì gia đình hai bé nhận được điện thoại từ Công an phường 2, quận 4 thông báo đến nhận con về. Tại cơ quan công an, bé Quỳnh G. và Bảo V. thuật lại việc bị người phụ nữ lạ mặt lừa ra khỏi trường.
![]() |
Trường tiểu học nơi hai học sinh lớp 1 bị người phụ nữ lạ lừa lấy tài sản |
Lúc hai bé chuẩn bị vào lớp thì có người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít, mặc áo khoác trắng đến nói bà là phụ huynh của lớp trưởng lớp 2 bé đang học. Sau đó còn nói hôm nay là sinh nhật cô giáo chủ nhiệm, bà sẽ chở 2 bé đi dự sinh nhật. Tưởng thật, hai bé lên xe máy cho người phụ nữ này chở đi.
Đến con đường thuộc phường 2, quận 4, người phụ nữ dừng lại nói hai bé gái xuống xe tháo hết nữ trang trên người (2 đôi bông tai, 1 lắc và 1 dây chuyền) rồi lấy giấy gói lại vì lý do sợ đi đường gặp cướp. Lấy số nữ trang trên, người phụ nữ nói hai bé đến chốt bảo vệ của một công ty gần đó chờ.
Chờ lâu không thấy người phụ nữ kia quay lại, hai bé hoảng sợ phát khóc và được bảo vệ công ty đưa đến trụ sở công an địa phương. Cơ quan này sau đó liên hệ với gia đình đến đón hai bé về.
Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Tân Thuận Tây, quận 7 nên sau khi tiếp nhận trình báo công an phường này đã vào cuộc truy xét người phụ nữ bí ẩn trên. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
