HAGL: Thay đổi chiến thuật, hoàn thiện từ công đến thủ?
![]() |
HAGL đang sở hữu lối chơi rất thực dụng. |
Các bàn thắng của HAGL được ghi do công của Văn Thanh và cú đúp của ngoại binh Walsh, tất cả đều đến từ các tình huống phản công nhanh rất nguy hiểm. Các mũi tấn công của đội bóng phố núi đã tận dụng quá tốt sai sót cũng như tinh thần kém cỏi của hàng thủ Viettel để có được chiến thắng này.
Thế nhưng có một thực tế phải thừa nhận rằng đây là trận đấu mà hàng thủ đội bóng phố núi đã chơi một trận hay nhất kể từ đầu mùa giải góp phần khiến chiến thuật phòng ngự phản công mà HLV Lee Tae Hoon trở nên thật sự hiệu quả.
Đây có thể xem là chuyện lạ bởi kể từ khi các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… được đôn lên thay thế hệ đàn anh đá V-League, chưa lúc nào HAGL có được sự an tâm trong khâu phòng ngự. Mặc dù khả năng cầm bóng và tấn công của họ là không thể phủ nhận nhưng sự kém cỏi của hàng thủ lại luôn khiến họ phải "trắng tay".
Theo thống kê ở các mùa giải trước, HAGL đã để lọt lưới 53 bàn, V-League 2017 để thủng lưới 43 bàn. Trong khi đó V-League 2016 và 2015, số bàn thua của đội bóng phố núi cùng là 50, đứng thứ 3 từ dưới lên. Và V-League 2019 cũng vậy, đội bóng phố núi đã để thủng lưới tới 15 bàn tính đến vòng đấu thứ 7, nhiều thứ 2 chỉ sau mỗi S.Khánh Hòa.
Ngay cả HLV Lee Tae Hoon sau khi lên nhận chức thay Dương Minh Ninh cũng phải thừa nhận hàng thủ của HAGL có vấn đề. Ông cho biết, HAGL thường xuyên cho thấy sự mất cân bằng trong khâu tấn công và phòng ngự. Các hậu vệ chơi nhiều lúc còn chưa rõ vị trí và chưa phối hợp được với nhau.
Sau khi phát hiện mặt yếu kém của tuyến phòng ngự, HLV Lee Tae Hoon đã dành rất nhiều thời gian chỉnh sửa trong những buổi tập đã qua. Theo tiết lộ của một trung vệ HAGL, những buổi tập gần đây, anh và đồng nghiệp phải tập cật lực theo giáo án mới, thậm chí ngay cả ngày trước hôm thi đấu vẫn phải tập nặng.
Sự vất vả và khổ luyện ấy rõ ràng mang đến kết quả tích cực hơn cho HAGL. Hai trận đấu đã qua trước Nam Định và Viettel, họ không để thủng lưới bàn nào. Thậm chí số bàn sút về phía khung thành của thủ môn Sietma cũng giảm hẳn.
Ở trận đấu với Viettel, dù đội chủ nhà kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng khung thành của HAGL vẫn đứng vững vàng. Các hậu vệ của đội bóng phố núi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong khi ở hai bên cánh, Văn Sơn, Hồng Duy công thủ đều đặn và chơi thông minh thì bộ ba trung vệ mới mẻ là A Hoàng – Kim Bong-jin – Trọng Sáng lại chơi rất xuất sắc. A Hoàng sau khi hồi phục chấn thương và trở lại cũng đã chơi khá tốt.
Trong khi Kim Bong-jin thực sự nổi bật ở vị trí trung tâm với khả năng đọc tình huống, băng cắt và bọc lót rất chính xác, thì bên góc trái, Trọng Sáng lại có thể xem là một phát hiện thú vị của HLV Lee Tae Hoon.
Cầu thủ người Hà Tĩnh này càng chơi càng hay nhờ thể hình ấn tượng (cao 1m82) cùng khả năng đánh chặn và chuyền dài tốt cùng khả năng tham gia tấn công khá ổn. Từ chỗ được chọn thế vai cho Hoàng Lâm dính chấn thương, Trọng Sáng dần chiếm được sự tin tưởng từ HLV.
Tất cả những gì HAGL cần ở những mùa giải gần đây chỉ là sự vững mạnh của hàng thủ và giờ, khi chân đế đã vững, sẽ là lúc họ cho thấy mình nguy hiểm như thế nào. Viettel và Nam Định chắc chắn đã cảm nhận rõ được điều đó.