Hà Tĩnh: Tụ tập ăn nhậu, hát karaoke giữa mùa dịch còn chống đối lực lượng chức năng

Một nhóm đối tượng tập trung ăn nhậu rồi hát karaoke tại nhà giữa thời điểm cả nước đang thực hiện cách ly toàn xã hội. Khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở, chủ nhà không những không chấp hành mà còn có thái độ và hành vi chống đối.

Phạm Viết Sơn có thái độ không hợp tác, dùng lời lẽ lăng mạ, chửi bới, thách thức, thậm chí còn chống đối lực lượng chức năng.

Chiều 9/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Tứ, Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết: Thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền vận động dân thực hiện cách ly toàn xã hội, chỉ ra đường khi cần thiết và đeo khẩu trang, cấm tụ tập đông người..., để phòng chống dịch và đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, vào hồi 15h45 ngày 6/4, tổ tuần tra Công an thị trấn Đồng Lộc phát hiện có 4 nam thanh niên đang tụ tập uống rượu và hát karaoke ở phòng khách tại nhà anh Phạm Viết Sơn (SN 1985) trú tại TDP Thượng Liên, thị trấn Đồng Lộc.

Những người tụ tập tại đây gồm có: Phạm Viết Sơn (chủ nhà), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1984, TDP Tùng Liên), Phan Đức Trọng (SN 1992, TDP Thượng Liên) cùng trú tại thị trấn Đồng Lộc và Đặng Văn Tài (SN 1989, trú tại thôn Bình Minh xã Trung Lộc).

“Khi Công an thị trấn Đồng Lộc vào kiểm tra, lập biên bản thì anh Phạm Viết Sơn có thái độ không hợp tác, còn dùng lời lẽ lăng mạ, chửi bới, thách thức, thậm chí còn chống đối lực lượng chức năng”, ông Tứ thông tin.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối vớiPhạm Viết Sơn.

Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Công an thị trấn Đồng Lộc đã hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với UBND thị trấn Đồng Lộc ra Quyết định xử phạt hành chính đối với anh Phạm Viết Sơn số tiền 2.500.000 đồng về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ” quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

“UBND thị trấn quyết định xử phạt 3 người khách về vi phạm tụ tập và không đeo khẩu trang. Mỗi người bị phạt 200.000 đồng, hiện đã chấp hành. Chủ nhà là Phạm Viết Sơn bị xử phạt 2.500.000 đồng cộng thêm 200.000 đông do không đeo khẩu trang, nhưng anh Sơn chưa nộp phạt vì có thời hạn 3 ngày”, ông Tứ nói.

Dương Cầm

Xúc động hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng còi cho cháu bé bên đường

Chiến sĩ cảnh sát cơ động bất ngờ lấy chiếc còi trong túi áo, quàng vào cổ cháu bé đang đứng bên đường vẫy chào.

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

MC Tuấn Tú: Vợ đòi chia cát-sê phim của tôi

Diễn viên, MC Tuấn Tú chia sẻ, vợ anh là người hiểu chuyện, thúc đẩy chồng quay lại với niềm đam mê diễn xuất.

Hình ảnh xinh đẹp của BTV Thu Hà thời sự đang tác nghiệp ở Điện Biên

Có mặt tại Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, BTV Thu Hà coi đó là niềm vinh hạnh lớn. Cô gây ấn tượng khi mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái.

MC Mai Ngọc 'sống tự tin, đẹp chủ động' sau khi chia tay chồng doanh nhân

MC Mai Ngọc luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sắc vóc gợi cảm và làn da trắng. Cô chia sẻ hiện tại chọn cách sống tự tin, đẹp chủ động.

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Fan phát sốt vì nhan sắc NSND Thu Hà năm 20 tuổi đánh bại mọi mỹ nhân

Hình ảnh NSND Thu Hà trong vai Quận chúa Quỳnh Hoa được trích từ phim 'Đêm hội Long Trì' công chiếu cách đây gần 40 năm bất ngờ gây sốt trở lại.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Đang cập nhật dữ liệu !