Hà Tĩnh: Dân lại bao vây xe chở rác, giao thông 5 xã tê liệt

Gần trưa 5/12, hàng trăm người dân thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) lại kéo nhau bao vây xe chở rác của Công ty môi trường thị trấn Đức Thọ, khiến giao thông ách tắc nhiều giờ.

Bãi rác Phượng Thành nằm giáp ranh giữa hai xã Đức Hòa và Tùng Ảnh, là nơi tập kết rác cho 5 xã, thị trấn của huyện Đức Thọ. Cho rằng bãi rác gây ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày nên hàng trăm người dân xóm Trại Chót, thôn Đông Xá (Đức Hòa) ngăn không cho xe chở rác vào bãi tập kết.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân đang bao vây hai xe chở rác của HTX Dịch vụ Môi trường thị trấn Đức Thọ.

Hai chiếc xe này bị giữ lại ngay giữa đường, đoạn rẽ vào cổng Nhà máy xử lý rác Phượng Thành, khiến giao thông cơ giới gần như bị tê liệt.

Người dân thônthôn Đông Xá (Đức Hòa) ngăn không cho xe chở rác vào bãi tập kết, khiến giao thông ách tắc nhiều giờ liền

Mặc dù lực lượng dân quân tự vệ và Công an huyện Đức Thọ đã có mặt để giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu nhưng không xoa dịu được tình hình. Đoạn đường qua bãi rác Phượng Thành vẫn bị ách tắc nhiều giờ liền khiến người qua đường rất bức xúc.

Đến 11h 30 phút sáng 5/11, dù trới nắng nóng nhưng người dân vẫn đeo bám hiện trường, quyết không cho xe chở rác vào vào bãi. Chờ mãi không được, nhiều người đi đường buộc phải quay ra đi theo đường khác.

Trao đổi với PV Infonet, ông Lê Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa cho biết: “Theo kế hoạch thì bãi rác Phượng Thành là nơi tập kết rác rồi sẽ chuyển vào Nhà máy rác Phú Hà, Kỳ Anh để xử lý. Hiện huyện đang làm hợp đồng với Công ty vận chuyển nhưng chưa thống nhất được giá”.

Cũng theo ông Thắng, việc người dân bao vây xe chở rác bắt đầu diễn ra từ hôm qua 04/12, hôm nay lại tiếp tục tái diễn. Cái khó là bãi rác này nằm trên địa bàn xã Tùng Ảnh nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 100 hộ dân thôn Đông Xá, xã Đức Hòa. Vì thế mặc dù chúng tôi đã quán triệt đến chi bộ, thôn trưởng về chủ trương của huyện, nhằm tuyên truyền vận động người dân nhưng họ không nghe.

Thông tin thêm với PV, ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh cho biết: “Bãi rác này nằm trên địa bàn hành chính do xã Tùng Ảnh quản lý nhưng tất cả người dân có mặt tại hiện trường sáng nay để phản đối xe chở rác, không có ai là người Tùng Ảnh cả, mà là người dân xã Đức Hòa. Vì là người địa phương khác nên rất khó xử lý. Chúng tôi đang tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo luật khiếu nại tố cáo và quyền công dân của mình”.

Mặc dù khối lượng rác trong bãi rất ít, nhưng người dân vẫn nhất quyết không cho xe của HTX môi trường vào đổ rác

Một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Thọ chia sẻ: “Theo văn bản số 4932 ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho phép huyện Đức Thọ dùng bãi rác Phượng Thành làm nơi tập kết rồi đưa đi Phú Hà xử lý. Lâu nay 5 xã, thị trấn Đức Thọ vẫn tập trung rác về đây và hiện đã chuyển đi được 420 tấn, mỗi tấn trên 1 triều đồng”.

Cũng theo vị các bộ này, qua theo dõi, lược lượng chức năng phát hiện có một nhóm người đứng sau, chuyên lôi kéo, kích động người dân gây rối trật tự, làm mất ổn định tình hình tại địa phương. Sau khi có đủ bằng chứng cụ thể, sẽ đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Dương Cầm

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !