Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm

Chỉ gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, thế nhưng người dân trồng mai ở xã Kỳ Nam (TX. Kỳ Anh – Hà Tĩnh) lại đang phấp phỏng lo lắng vì năm nay mai đã bung nở quá sớm.

Mai nở sớm, dân xót xa

Tại xã Kỳ Nam, cứ mỗi độ tến đến xuân về mấy chục hộ trồng mai lại phấn khởi vì có thêm khoản thu nhập từ cây mai.

Thế nhưng, năm nay do mùa đông không lạnh như mọi năm nên nhiều diện tích trồng mai đã nở rộ; màu vàng của mai càng rực rỡ bao nhiêu thì người nông dân lại càng lo lắng bấy nhiêu.

Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 1

Phần lớn diện tích trồng mai của gia đình ông Xuân mai đã nở vàng rực.

Ông Nguyễn Viết Xuân, thôn Minh Thành, xã Kỳ Nam (TX. Kỳ Anh), người có thâm niên 20 năm trồng mai ngậm ngùi chia sẻ: “Nhà tôi trồng khoảng 500 gốc mai, đến dịp Tết lại có thêm thu nhập từ cây mai. Thế nhưng, năm nay thời tiết nóng lên, mai nở sớm quá, cả nhà chúng tôi nhìn mai nở mà xót quá.”

“Các năm trước thời tiết thuận lợi, cứ vào dịp Tết tôi có thể bán được 50 đến 60 triệu tiền mai; năm nay thu nhập không ăn thua giờ phải cắt tỉa để chờ sang năm tới thôi”, ông Xuân mặt buồn thiu nói.

Đưa PV ra thăm vườn mai, ông Xuân kể, nghề trồng mai có từ lâu đời ở Kỳ Nam. Theo ông, ngoài niềm đam mê cây cảnh thì đây cũng là một nghề cho nguồn thu nhập khá. Thế nhưng, do thời tiết, hơn một nửa khu vườn của gia đình ông đã nở, còn những gốc khác thì lại nở quá muộn.

Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 2

Ngoài những gốc cây đã nở, số còn lại thì lại nở quá muộn, không đúng dịp tết.Ông Xuân cho rằng,, do mùa đông năm nay không lạnh, không lường trước được.

Cùng xã, hộ gia đình ông Trần Văn Cửu cũng trong tình trạng tương tự, mặc dù, còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết thế nhưng giờ vườn mai nhà ông Cửu đã nở hết cả.

Ông Cửu nói: “Gia đình tôi có hơn 100 gốc cây mai, hiện đã bán được một số gốc cây rồi còn lại do mai bung nở sớm quá nên chắc không ai mua nữa. Công sức, tiền bạc cả năm chăm bón cho vườn mai giờ thất thu nặng rồi chú ơi!”.

Nghề trồng mai quá bấp bênh

Ông Nguyễn Đình Vin, Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) cho chúng tôi biết, nghề trồng mai tại xã Kỳ Nam tuy cho thu nhập tốt cho các hộ gia đình, thế nhưng nghề này cũng lắm rủi ro do phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, sâu bệnh.

Vườn mai năm nay tại xã Kỳ Nam thất thu nặng do một số vườn nở sớm quá hoặc có một số diện tích thì lại chưa ra búp.

“Ngày trước, xã có nhiều hộ dân trồng mai, nhưng hiện nay người dân đang giảm diện tích trồng mai lại vì quá bấp bênh.

Xã đang lên phương án để giúp bà con trồng mai về kỹ thuật cũng như phân bón để người dân có thể sống tốt bằng nghề này”, ông Vin nói.

Một số hình ảnh PV Infonet ghi nhận tại vườn mai xã Kỳ Nam:​

Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 3
Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 4
Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 5
Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 6
Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 7
Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 8
Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 9
Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 10
Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 11
Hà Tĩnh: Dân Kỳ Nam xót xa nhìn mai nở sớm - ảnh 12
Tiểu Long - Đặng Sơn

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !