Hà Tĩnh: Chủ tịch xã cứu sống hai cha con sắp đuối nước dưới kênh

Sáng 15/6, ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Công an xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn có trường hợp hai cha con bị đuối nước, được Chủ tịch UBND xã này cứu sống.

Kênh Ngàn Trươi, nơi hai cha con anh Hào thoát được lưỡi hái tử thần.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 14/6, anh Lê Văn Hào cùng con trai là Lê Quyết Tâm ra kênh Ngàn Trươi (đoạn qua xóm 7, xã Đức Bồng) để bơm nước tưới cam thuê cho một hộ dân trong vùng.

Khi cháu Lê Quyết Tâm men theo bờ kênh xuống đặt máy bơm nước, do mái kênh quá dốc không may bị trượt chân rơi xuống dòng nước đang cuộn chảy.

Thấy con gặp nạn, đang chới với trước dòng nước kêu cứu, anh Lê Văn Hào liền lao xuống cứu con. Tuy nhiên, do khả năng bơi có hạn, bờ kênh dốc và trơn không có bậc thang lên xuống nên hai cha con vật lộn với nhau dẫn đến đuối sức rồi chìm dần.

Lúc này, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Liên đang trên đường lên huyện đi họp. Khi đến đoạn cầu bắc qua kênh nói trên, do đường xấu phải chạy xe chậm nên đã nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt từ phía nạn nhân.

Không kịp suy nghĩ, ông Hùng vừa kêu cứu, vừa lao xuống dòng nước cứu sống hai cha con trước lưỡi hái tử thần.

Sau khi được cứu sống, anh Lê Văn Hào cho biết: “Lúc đó tôi mệt quá không thở được, nên không biết ai là người đã cứu sống cha con mình. Chỉ nghe loáng thoáng rằng, sau khi đưa chúng tôi lên bờ, bác ấy cũng lại lên huyện đi họp luôn”.

Cha con anh Lê Văn Hào sau khi được cứu sống.

Trao đổi với Infonet, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Liên - ân nhân cứu sống hai cha con suýt đuối nước cho biết: “Thấy hai cha con đang chìm dần trong dòng nước chảy xiết, nên không suy nghĩ tôi vội chạy tới, vừa kêu cứu vừa nhảy xuống dòng kênh kéo hai cha con vào bờ. Cùng lúc đó, một số người dân cũng có mặt hỗ trợ dùng dây và sào kéo hai cha con họ lên”.

Được biết anh Hào cùng con trai đang sinh sống tại Nghệ An, nhưng quê gốc ở xóm 7, xã Đức Bồng,  huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Do hoàn cảnh khó khăn nên hai cha con quay về quê làm thuê kiếm sống.

Trần Hoàn
Từ khóa: Đuối nước Chới với giữa kênh Ngàn Trươi Hai cha con được cứu sống Chủ tịch UBND xã Đức Liên Lê Văn Hào Xã Đức Bồng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !