Hà Nội: Phế thải đổ đống ra đường gần 1 tháng, chính quyền còn mải… họp

Đã gần 1 tháng nay, trên phố Linh Đường (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuất hiện nhiều đống phế thải xây dựng.

Theo phản ánh của người dân, đây là các đống phế thải do người dân đổ trộm. Các bãi phế thải được đổ ra giữa đường, hai bên vỉa hè và cả bãi đất trồng cây xanh bên hồ Linh Đàm, bên kia hồ là khu dân cư bán đảo Linh Đàm từ khoảng 20 ngày trước (tính tới 12/4 - PV), đến nay vẫn còn nguyên không được dọn dẹp.

Một nhân viên của một nhà hàng ở phố Linh Đường cho biết, những vụ đổ trộm thường xảy ra trong đêm, đây lại là con phố có ít nhà dân sinh sống nên khó để bắt quả tang.

Hà Nội: Phế thải đổ đống ra đường gần 1 tháng, chính quyền còn mải… họp - ảnh 1

Đống phế thải này đã tồn tại được 15 ngày nay.

Linh Đường là con phố có mật độ phương tiện giao thông khá cao bởi con đường này dẫn đến Trường Tiểu học Hoàng Liệt và khu dân cư Linh Đàm. Sự xuất hiện của những đống phế liệu này gây không ít phiền toái, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hà Nội: Phế thải đổ đống ra đường gần 1 tháng, chính quyền còn mải… họp - ảnh 2

Cách đó không xa, đống phế thải này tồn tại từ hơn 20 ngày trước đó.

Hà Nội: Phế thải đổ đống ra đường gần 1 tháng, chính quyền còn mải… họp - ảnh 3

Các loại phế thải được vứt hai bên đường.

Phố Linh Đường nối từ đường Ngọc Hồi (đoạn phía đối diện bến xe Nước Ngầm) đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, khu dân cư Linh Đàm. Con đường này thuộc địa phận phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tuy nhiên đây lại là khu vực chịu trách nhiệm thu gom rác thải của Chi nhánh Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Thanh Trì (Urenco Thanh Trì). Theo một số công nhân môi trường thuộc xí nghiệp này, trước đây Urenco vẫn phải thuê phương tiện để vận chuyển những đống phế liệu đổ trộm trong đêm mang đi. Nhưng gần đây không hiểu vì sao Xí nghiệp lại không thực hiện công việc này.

Hà Nội: Phế thải đổ đống ra đường gần 1 tháng, chính quyền còn mải… họp - ảnh 4

Liên hệ đến số điện thoại cố định của Xí nghiệp, một người đàn ông xưng là bảo vệ xí nghiệp cho biết: “Tất cả mọi người của xí nghiệp đều đi vắng, cả xí nghiệp chỉ có mình tôi ở lại trực bảo vệ nên không biết gì”.

Hà Nội: Phế thải đổ đống ra đường gần 1 tháng, chính quyền còn mải… họp - ảnh 5

Phế thải các loại được vô tư đổ trên khu đất trồng cây ven hồ Linh Đàm.

Ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt thừa nhận đây là trách nhiệm chung của Ủy ban Phường và Urenco Thanh Trì, hai bên vẫn thường xuyên phối hợp trong việc thực hiện những việc tương tự. Tuy nhiên, ông Hải không giải thích vì sao đã gần 1 tháng nay hai bên không thực hiện di dời các đống phế thải, cũng như không phát hiện được thủ phạm. Lấy lý do đang đi họp, ông Hải đề nghị PV Infonet liên lạc với một lãnh đạo khác của UBND phường. Tuy nhiên, một cán bộ phường cho biết vị lãnh đạo này cũng đang… đi họp.

Hà Nội: Phế thải đổ đống ra đường gần 1 tháng, chính quyền còn mải… họp - ảnh 6
Hiền Anh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !