Khoảng 14h ngày 6/11, một nam thanh niên có biểu hiện tâm lý bất thường đu bám trên cột điện cao thế ở đường Tố Hữu hướng đi Lê Trọng Tấn, qua địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Sự việc khiến nhiều người dân hốt hoảng, sợ hãi.
Khoảng 14h chiều nay, một thanh niên (nghi ngáo đá) bất ngờ trèo lên cột điện cao thế tại đường Tố Hữu hướng đi Lê Trọng Tấn, qua địa bàn phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) rồi “cố thủ” tại đây.
Nam thanh niên này đã leo đến vị trí rất cao trên cột điện, cách mặt đất khoảng 30m, với tư thế không hề an toàn. Sự việc xảy ra khiến nhiều người vô cùng lo lắng.
Sau khi nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các bộ phận hữu quan được huy động tới hiện trường.
Theo quan sát, nam thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc quần dài áo phông đi chân đất.
Xe cứu thương cũng được điều đến hiện trường.
Sự việc gây tò mò cho người lưu thông qua khu vực, hàng trăm người đứng phía dưới theo dõi.
Xe thang 52m sẵn sàng tiếp cận nam thanh niên.
Tuyến đường Tố Hữu được ngăn 2 chiều qua khu đô thị Nam Cường để phục vụ công việc giải cứu đối tượng.
Công nhân điện lực và lực lượng cứu hộ đang lên kiểm tra đường điện 110 để thực hiện việc đưa người thanh niên này xuống.
Đến khoảng 16h35, nam thanh niên này đã tự xuống sau một thời gian dài được lực lượng chức năng và người dân thuyết phục.
Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Video: Nam thanh niên cố thủ trên cột điện cao thế.
Anh Hùng
Từ khóa: nghi ngáo đá trèo cột điện cao thế ngáo đá cố thủ trên cột điện hà đông hà nội điện cao thế
Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.
Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.
Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.
“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.
Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.