Hà Nội: Một ngày xảy ra 2 vụ án mạng liên quan đến nợ nần
Hà Nội: Một ngày xảy ra 2 vụ án mạng liên quan đến nợ nần
Vụ thứ nhất xảy ra hồi 6h35 phút ngày 5/11, tại số 60 An Dương Vương (phường Phú Thụy, Tây Hồ). Nạn nhân là anh Chu Mạnh Cường (SN 1982, quê Thanh Liêm, Hà Nam), làm bảo vệ cho ngân hàng BSS có địa chỉ tại 32 Trần Hưng Đạo, đã bị đối tượng tên Tiến đâm vào sườn và chết tại chỗ.
Hai vụ án mạng đã xảy ra trong ngày 5.11 do có liên quan đến nợ nần. Ảnh.Internet |
Được biết, trước đó anh Cường có nợ của chị Hoàng Thị Thà (SN 1963, quê Đông Anh) 6 triệu đồng. Vào thời điểm trên, chị Thà và con trai tên Tiến (SN 1988) đã đến chỗ anh Cường ở trọ tại 60 An Dương Vương để đòi nợ. Trong lúc đòi nợ, chị Thà và anh Cường xảy ra xô sát. Đối tượng Tiến đã dùng mũ bảo hiểm đánh anh Cường. Anh Cường bỏ chạy thì Tiến đuổi theo, rút dao đâm vào sườn trái anh Cường, Anh Cường chạy được 4 mét thì gục ngã và chết. Ngay sau đó Tiến đã bỏ trốn bằng xe máy.
Vụ thứ hai xảy ra lúc 6h5 ngày 5.11, tại nhà số 5 ngõ 108 phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Nạn nhân là chị Trương Thị Thành (SN 1970, hộ khẩu ở 45 Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Chị Thành đã bị đối tượng Nguyễn Xuân Lan (SN 1954, ở tổ 12, phường Việt Hưng, quận Long Biên) chém vào sau đầu làm chị Thành chết tại chỗ. Sau khi gây án, Lan bỏ chạy được 500 mét thì bị nhân dân bắt giữ.
Theo đồng chí Lê Anh Tú- Phó CA phường Việt Hưng cho biết: Nguyễn Xuân Lan là công nhân quốc phòng, xuất ngũ hiện đi làm thuê khoan giếng, bị bệnh động kinh. Bước đầu, khả năng do mâu thuẫn nợ nần, chị Thành nợ Lan một vài triệu đồng.
Hiện 2 vụ án mạng đang được cơ quan công an điều tra truy bắt, lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.
Minh Nhật