Hà Nội: Kẻ gian “khoắng” tiệm vàng trên phố Hàng Bạc
Hà Nội: Kẻ gian “khoắng” tiệm vàng trên phố Hàng Bạc
Vụ án xảy ra tại tiệm vàng của bà Vân trên phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Toàn bộ số dây truyền, nhẫn vàng của một trong những tủ trưng bày đã bị kẻ gian cuỗm mất trong đêm.
Nhiều nhẫn, dây chuyền vàng trong tủ đã bị kẻ gian cuỗm mất trong đêm
Theo lời kể của bà Vân (64 tuổi), rạng sáng 1/11, lợi dụng cửa trên tầng tum khóa (để chìa tại ổ) mà không chốt then, kẻ gian đã đột nhập vào ngôi nhà. Sau khi lấy một số đồ ở bàn ăn tầng 2 của gia đình, tên này lần theo cầu thang xuống tầng một - nơi bày bán nhẫn, dây chuyền vàng, đá quý để lấy đi số tài sản ước tính khoảng gần 300 triệu đồng.
Tại thời điểm xảy ra vụ án, 2 chiếc máy camera dưới tầng 1 vẫn hoạt động. Tuy nhiên, do trời tối, tia hồng ngoại hỏng, 2 chiếc đèn này chỉ ghi lại hình ảnh một người rọi chiếc đèn sáng để lấy trộm vàng. “Gia đình đã xem và quan sát rất kỹ nhưng không thể nhận dạng được kẻ lạ mặt, chỉ biết rằng thời gian người này có mặt tại quầy là chừng 20 phút” - bà Vân nói.
Lan can trên tầng tum, nơi chủ tiệm vàng nghi ngờ kẻ gian đã đột nhập trong đêm.
Ảnh VTC News
Bà Vân cũng cho biết thêm, kẻ gian đã lợi dụng 1 trong những chiếc tủ để vàng không khóa và đã khoắng sạch. Để tránh bị gia chủ thức giấc bởi tiếng động, kẻ trộm đã không phá các tủ kính đựng vàng còn lại.
Bà Vân tiết lộ, trước thời điểm xảy ra vụ trộm, người hàng xóm của bà từng ra công an phường trình báo có tiếng động lạ lịch bịch trên mái tôn của họ.
Hiện vụ việc đang được công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, làm rõ.
Minh Nhật