Hà Nội: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp được bà trạm Trưởng trạm Y tế phường Kim Giang mang về nhà tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng như con mình…

Trước đó, vào khoảng 3h30' ngày 26/6, chị Mùa Ngọc Duyên (26 tuổi, quê ở Yên Bái, hiện đang sống gần khu đường Hoàng Đạo Thành (Thanh Xuân – Hà Nội) nhìn thấy 1 thùng xốp “lạ” để ngay vỉa hè gần ngôi nhà nơi chị ở. Thấy vậy, chị Duyên tiến lại gần thì phát hiện bên trong thùng xốp có 1 túi nilon màu đen. Khi chị Duyên mở ra phát hiện 1 bé trai sơ sinh vẫn còn sống. Ngay lập tức, chị Duyên đưa cháu bé vào trong nhà để mặc quần áo.

Hà Nội: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp - ảnh 1

Cháu bé bị bỏ rơi trong thùng xốp được cứu sống.

Chị Duyên cho biết: “Khi tôi phát hiện cháu bé thì trên người không có quần áo, để trong 1 túi nilon màu đen. Cháu bé vẫn khỏe mạnh. Thấy vậy, tôi đưa cháu bé vào trong nhà lấy quần áo mặc cho bé. Đến 9h sáng cùng ngày, chị tôi có báo cho Công an phường Kim Giang và sau đó bàn giao cháu bé cho trạm y tế phường Kim Giang chăm sóc”.

Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Hoa – Trạm trưởng Trạm Y tế phường Kim Giang (Thanh Xuân – Hà Nội, người đang trực tiếp nuôi cháu bé) cho biết: “Vào ngày 26/6, trạm đã tiếp nhận 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp do một cô gái trẻ nhặt được. Tiếp nhận bé trai, tôi thấy trên người cháu chỉ quấn 1 miếng vải màu đen. Sức khỏe cháu khá tốt, rốn cháu thắt lại và có dấu hiệu bị cắt dở.

Chúng tôi đã tiến hành cắt rốn cho cháu và làm vệ sinh theo đúng qui trình. Cháu cân nặng được 3,3kg. Hôm tiếp nhận cháu vào ngày cuối tuần, nên tôi trực tiếp mang cháu về nhà chăm sóc từ thứ 6, 7 và chủ nhật. Đến thứ 2 (29/6) và thứ 3 (30/6) tôi đi làm thì cho cháu lên trạm y tế cùng, tối tôi lại mang cháu về.”

Theo bà Hoa, "vào ngày 1/7, chúng tôi đã đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương để khám và xét nghiệm sức khỏe, mọi vấn đề với cháu đều tốt. Đến tối cùng ngày, chúng tôi đã bàn giao cháu bé cho 1 trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP Hà Nội để chăm sóc, vì ở đó điều kiện nuôi dưỡng tốt hơn.

Thời gian cháu ở trạm y tế đã có 81 cá nhân, tập thể đến ủng hộ bằng tiền mặt, quần áo, thậm chí có những bà mẹ mang cả sữa mẹ đến cho cháu bé uống. Thời gian này cũng có khá nhiều người gọi điện ngỏ ý muốn xin cháu bé, nhưng chức năng của chúng tôi không thể giải quyết được."

Tiến Dũng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !