Góc khuất của những mảnh đời 'lỡ' dính ma túy

Đua đòi, thích thể hiện, buồn chán, bạn bề rủ rê “làm quen” với ma túy rồi “kết thân”, tuy nhiên, bằng nghị lực của bản thân, sự giúp đỡ của gia đình, địa phương nhiều người đã “đứng dậy” sau cơn “mê lú” của ma túy.

Bên cạnh đó, không ít người do không có sự quan tâm của người thân, gia đình chiều chuộng nên ngày càng dấn thân vào ma túy và làm bạn với thần chết. Qua những nhân vật thực tế mà PV báo điện tử Infonet từng gặp gỡ, để bạn đọc hiểu rõ hơn về góc khuất của những mảnh đời lầm lỡ mong có sự cảm thông, chia sẻ.

Góc khuất của những mảnh đời 'lỡ' dính ma túy - ảnh 1
Anh Nguyễn Đức Quân bỏ được ma túy sau 10 năm mắc nghiện. Ảnh. Xuân Hải.

Tái nghiện do gia đình thờ ơ

Khuôn mặt trắng xanh, đôi môi thâm sì, cơ thể gầy gò, đôi mắt sâu hoắm, mỗi lần rít hơi thuốc lá đôi má tóp lại rồi từ từ nhả khói, gần 10 năm nghiện ma túy đã biến Nguyễn Quốc Hoàn (sinh năm 1985), tổ 3, phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc từ một thanh niên khỏe mạnh trở lên như vậy.

Học xong phổ thông, Hoàn tiếp tục đi học tại trường kỹ thuật cơ giới Việt Xô, Vĩnh Phúc, mặc dù nhà nghèo, cuộc sống gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng nhưng thích thể hiện là người “phố”, sau những buổi “dạt vòm” thâu đêm suốt sáng, không có sự nhắc nhở của gia đình, Hoàn đã nghiện.

Hoàn tâm sự: Nếu em được gia đình quan tâm, khuyên nhủ để từ bỏ ma túy thì em không đến nỗi thân tàn ma dại như bây giờ. Năm 2004, khi gia đình biết em nghiện ma túy, bố liên tục chửa bới “đồ vô tích sự, mày chết đi cho xong”, mẹ suốt ngày nhăn nhó, em lại tiếp tục lao vào ma túy. Năm 2005, em bị đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm tỉnh, trong suốt 2 năm cai nghiện tại đây không một lần gia đình em đến thăm, lúc đó em rất tủi thân.

 Khi trở về, gia đình bỏ mặc Hoàn chán chường tiếp tục lao vào con đường nghiện hút. Năm 2007, một lần nữa Hoàn tiếp tục phải đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm lao động tỉnh Vĩnh Phúc đến 2009 trở về địa phương. Khi đó chính Hoàn thẳng thắn đề nghị gia đình cho đi xuất khẩu lao động tại Malaysia để đoạn tuyệt ma túy và quên đi đám bạn bè “thần chết”. Gia đình không chấp nhận, bỏ mặc, chán chường Hoàn lại tìm đến “thần chết”, suốt ngày chui lủi, mò mẫm, “xoay xở” tìm cách để thỏa mãn cơn nghiện.

Không giống Hoàn, Nguyễn Văn Trường (SN 1978), ở phố Dốc Ga, Phú Sơn, TP. Thanh Hóa lại được gia đình nuông chiều, đua đòi chúng bạn, rồi Trường nghiện ma túy từ khi chưa rời ghế nhà trường. Khi bạn bè, hàng xóm báo cho bố mẹ Trường biết con nghiện, cả bố và mẹ đều bênh con, cho rằng “không có chuyện đó”. Ngay cả khi biết con nghiện, chính bố mẹ Trường lại lén lút cho con tiền để mua ma túy, càng ngày Trường càng dấn thân, ngập sâu vào ma túy.

Gia đình kiệt quệ, Trường tự đi “kiếm” tiền để mua thuốc và năm 2006 trong một lần ốm phải đi viện. Tại đây, khi thử máu kết quả xét nghiệm Trường dương tính với HIV đã làm cho gia đình suy sụp.

Ngồi bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, trong căn phòng trống hoác, những vết mụn thâm đen trên khuôn mặt tái xanh, thân hình cao, gầy, thi thoảng Trường lại đưa tay gãi ngứa quanh những vết sẹo sần sùi tạo ra tiếng “sột soạt” ghê người.

 “Cũng chính vì em được bố mẹ nuông chiều, không làm chủ được bản thân, thích đua đòi, thể hiện nên bây giờ em có thể chết bất cứ lúc nào, bản thân em cũng không biết được, khi hối hận thì đã quá muộn”, Trường nói.

Cai nghiện bằng nghị lực

Nói đến Nguyễn Đức Quân, tức Quân “khang” (SN 1967), ở tổ Trung tâm 1, thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang người dân nơi đây đều tỏ lòng ngưỡng mộ bởi sau 10 năm nghiện ma túy, tài sản tiêu tan, vợ con bỏ về quê ngoại nhưng khi cai nghiện trở về bằng nghị lực của bản thân anh đã “đoạn tuyệt” được ma túy đến nay vừa tròn 14 năm. Được bà con dân phố tín nhiệm, chính quyền tin tưởng anh Quân đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng năm 2003 và trở thành công an viên kiêm phó bí thư chi bộ tổ dân phố.

Anh Quân cho biết: Khi cai nghiện trở về, lúc đó trắng tay, vợ con bỏ về quê ngoại, tự tôi đi xin làm phụ hồ xây dựng, khi lĩnh tháng lương đầu tiên năm 1997, tôi về quê vợ ở Ba Vì, Hà Nội đón vợ con lên và từ đó bắt đầu làm lại từ đầu.

Từ người phụ hồ, rồi thợ xây, anh Quân mạnh dạn thành lập tổ thợ của riêng mình, tránh xa “đồng môn” của ma túy trước đây, từ chối những lời cám dỗ “đường mật”, anh lao vào công việc. Đến nay, vợ chồng anh Quân đã xây dựng được ngôi nhà 3 tầng khang trang ngay mặt đường ngã tư cầu Chiêm Hóa và mua được một chiếc xe ô tô 7 chỗ để nhận chở khách hợp đồng.

Anh Quân cho biết thêm: “Khi mới trở về địa phương từ trung tâm cai nghiện thì người đầu tiên đến nhà vận động tôi không tái nghiện, động viên đi làm là chú Đỗ Viết Thành, Bí thư chi bộ tổ dân phố, lúc đó tôi rất xúc động và càng quyết tâm từ bỏ ma túy. Thêm vào đó, sự động viên của vợ cùng gia đình đã làm tôi quyết tâm hơn”.

“Bỏ ma túy là do quyết tâm, nghị lực của bản thân, bên cạnh đó được gia đình, địa phương ủng hộ đã giúp tôi thêm nghị lực để làm lại cuộc đời. Đến nay đã 14 năm “đoạn tuyệt” ma túy nhưng lúc nào tôi cũng tâm niệm phải tránh xa sự cám dỗ vô hình của ma túy thì mới giữ được mình không tái nghiện”, anh Quân nói.

Chính nhờ vào lòng quyết tâm của chính mình, anh Quân đã bỏ được ma túy, xong bên cạnh đó sự vào cuộc nhiệt tình của tổ dân phố, chính quyền địa phương càng tạo cho Quân thêm động lực để cai nghiện.

Anh Quân cho biết, để giúp từ bỏ hẳn được ma túy phải kể đến chú Đỗ Viết Thành, bí thư chi bộ tổ dân phố nơi tôi cư trú. Chú Thành là người thường xuyên đến để động viên tôi cai nghiện và cũng chính chú Thành là người đề nghị cho tôi vào làm công an viên của thị trấn.

 Để đền đáp công ơn của ông Thành từ đó anh Quân đã thể hiện được vai trò của mình và trở thành người công an viên gương mẫu của thị trấn.  Không những đã bỏ được ma túy hơn 14 năm, anh Quân còn là người làm kinh tế giỏi được mọi người trong thị trấn quý trọng. Năm 2007, anh Quân là người duy nhất của tỉnh Tuyên Quang được đi báo cáo thành tích về tấm gương điển hình trong công tác cai nghiện tại Hà Nội.

Hay như trường hợp của Phạm Thị Minh (SN 1976), ở 16 Đê Tô Hoàng, Hai bà Trưng, Hà Nội đã bỏ được ma túy sau 11 năm nghiện. Từ năm 1993, do đua đòi Minh nghiện ma túy, sau 3 lần bị bắt buộc cai nghiện tại trung tâm cai nghiện Thành phố. Năm 2005, trở về địa phương, được sự động viên của gia đình, sự giúp đỡ của công an phường Minh đã quyết tâm không tái nghiện. Đến nay, Minh còn phụ trách câu lạc bộ Về nhà của Hà Nội với hơn 800 thành viên, với số quỹ hơn 100 triệu đồng để cho thành viên trong câu lạc bộ vay vốn không tính lãi, nhằm mục đích giúp đỡ những người lầm lỡ nghiện ma túy, mại dâm… làm lại cuộc đời.

Xuân Hải

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !