Đám cưới khó quên thời Covid-19: Chỉ có bố bịt kín khẩu trang đưa cô dâu về nhà chồng

Kế hoạch đã được hai gia đình thống nhất, thiệp mời đã được gửi đi, mâm bàn, sân bãi cũng đã chuẩn bị chu đáo. Thế nhưng vì dịch bệnh phức tạp, có gia đình phải tổ chức cưới “chui” không mời khách, có cặp đôi phải thông báo tạm hoãn.

Bà Nguyễn Thị Phương với tập thiệp mời cưới con trai

Đưa dâu chỉ hai bố con

Trên trang cá nhân của mình Facebooker P.X.H chia sẻ, nhà anh Thắng (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vừa gả con gái Ngân Hà về một tỉnh phía Bắc. Hôm tổ chức ăn hỏi, do trùng dịp dịch Covid-19 lắng xuống nên đã tổ chức mời khách liên hoan luôn.

“Đến ngày rước dâu về nhà trai, anh em, hàng xóm, bạn bè, xung phong tháp tùng cô dâu về nhà chồng. Đùng cái, bệnh nhân số 17 xuất hiện, mọi dự định vỡ tan, mà đám cưới quá cận ngày nên không thể hoãn”.

Cũng theo P.X.H, nhiều người trong gia đình họ ngoại muốn nhà trai phải vào rước dâu cho đàng hoàng theo truyền thống, nhưng anh Thắng phản đối với lý do nếu để họ trai vào sẽ ảnh hưởng đến chuyện dịch bệnh cho xóm làng và cộng đồng.

Xuống nước, họ ngoại thống nhất không để nhà trai vào đón nữa, nhưng nhà gái phải đủ thành phần (ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác...) tiễn cháu về nhà chồng. Thế nhưng anh Thắng vẫn kiên quyết không chịu cho bất kỳ ai theo cùng.

“Đêm hôm đó, anh Thắng và con gái Ngân Hà bịt kín khẩu trang rồi 2 bố con tự bắt xe lên đường. Nhìn cảnh này, ai cũng rưng rưng nước mắt, thương bố mẹ nó một phần mà thấy tủi cho cô con gái vừa mới trưởng thành nhiều hơn”, P.X.H bày tỏ.

Một việc tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại là chuyện lớn đối với một đời người. Anh ấy đã quyết định hi sinh đúng đắn và may mắn được cô con gái của mình đồng thuận. Đáng vui hơn là đáng buồn.

Cán bộ Đoàn Thanh niên đến tuyên truyền, vận động người dân hoãn đám cưới trong mùa dịch bệnh.

Trao đổi với PV, ông Phan Xuân Định, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu cho biết, thời gian qua, được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nên nhiều đám cưới trên địa bàn được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ. Có những trường hợp ngoài Hà Nội về, họ đến ở khách sạn được anh em đến kiểm tra thân nhiệt đầy đủ, chu đáo.

Nhiều cặp đôi hoãn cưới

Theo kế hoạch, ngày 18/3 này gia đình bà Nguyễn Thị Phương (trú thôn Đông Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tổ chức đám cưới cho con trai Trần Bảo Trung. Mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, thiệp mời đã gửi đi, mâm bàn, sân bãi... cũng đã lên kế hoạch tươm tất.

Khi chú rể đã cắt phép để về nhà lo đám cưới, anh em ở xa đã đặt vé máy bay để về chung vui với người thân thì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng người nghi nhiễm gia tăng. Đang phân vân nên hoãn hay vẫn tổ chức theo kế hoạch thì được Đoàn Thanh niên đến tuyên truyền, vận động nên gia đình quyết định tạm hoãn đám cưới.

Theo bà Phương, khi quyết định hoãn tổ chức đám cưới, gia đình đã trao đổi với con dâu và bên thông gia, rất may là con dâu đồng ý và bên thông gia cũng ủng hộ.

Cũng như bà Phương, chỉ còn ít ngày nữa gia đình ông Trịnh Xuân Thảo (thôn Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân huyện Hương Khê) sẽ tổ chức đám cưới cho con trai. Thế nhưng sau khi được Đoàn Thanh niên và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, gia đình cũng quyết định hoãn đám cưới.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Đinh Khánh Hòa (thôn Nam Hà, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cũng phải tạm hoãn ngày vui của mình. Nói về việc phải hoãn đám cưới, anh Hòa mong muốn đám cưới của mình phải có sự chung vui của đông đảo bạn bè, anh em nội ngoại nhưng cũng phải đảm bảo an toàn.

Câu chuyện bố đưa con gái về nhà chồng và lời nhắn hoãn đám cưới của một đôi bạn trẻ được chia sẻ trên Facebook

Ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân (huyện Hương Khê) chia sẻ: “Trường hợp nhà ông ông Trịnh Xuân Thảo (thôn Vĩnh Hưng) có kế hoạch tổ chức đám cưới cho con trai. Tuy nhiên, vì thông gia ở Gia Lai, khách khứa đông, lo ngại lây lan dịch bệnh nên chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động tạm hoãn”.

Được biết, trong thời gian dịch Covid-19 hoành hoành, trên địa bàn huyện Hương Khê có 5 cặp đôi tạm hoãn đám cưới, nhiều đám cưới được tổ chức nhỏ gọn để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Trần Hoàn

Cô giáo Nguyệt 'Chúng ta của 8 năm sau' ngày càng đẹp và sexy

Quỳnh Kool - cô giáo Nguyệt 'Chúng ta của 8 năm sau' được khen ngày càng xinh đẹp, vóc dáng chuẩn và eo thon hơn trước.

Bi hài cho con học năng khiếu ngày hè: 2 năm chơi được 'nhõn' 2 bản nhạc

Kỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.

Cuộc đua khốc liệt vào lớp 10: Con ôn thi, cả nhà phải ‘đi nhẹ, nói khẽ’

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nữ sinh Nghệ An hỏi cách nói giọng Bắc, MC Khánh Vy xử trí bất ngờ

Một nữ sinh người dân tộc ở Nghệ An đã hỏi MC Khánh Vy cách làm sao để có thể nói giọng Bắc hay, qua đó giúp bản thân tự tin hơn tại ngày hội sinh viên các dân tộc do trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức mới đây.

'Nói không' với trung tâm, mẹ dạy từ số 0 đến thuyết trình tiếng Anh trôi chảy

Vì tính chất công việc bận rộn, chị Huyền từng có ý định gửi gắm con vào các trung tâm tiếng Anh. Nhưng tham khảo nhiều nơi, không có lộ trình nào khiến chị cảm thấy phù hợp. Cuối cùng, bà mẹ này quyết định tự đồng hành cùng con tại nhà.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Đang cập nhật dữ liệu !