Giết người rồi nói “ngàn lần gửi lời xin lỗi” gia đình nạn nhân

Sáng ngày 23/8, Cao Trung Lập, đối tượng cướp laptop, giết người trong vụ án gây xôn xao dư luận gần một năm trước đã được đưa ra xét xử lưu động tại quận Tân Bình, và phải nhận mức án cao nhất của pháp luật.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10h15 ngày 17/9/2012 Cao Trung Lập (sinh năm 1984, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) điều khiển xe máy BKS:59K1756.90 lưu thông trên đường Cộng Hòa hướng về ngã tư Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình.

Trong lúc chạy trên đường, Lập đã nhìn thấy anh Hoàng Ngọc Tri (sinh năm 1990, quê Bình Định, sinh viên Đại học Văn Hóa TP.HCM, vừa tốt nghiệp cách đó mấy ngày, đang đi xin việc) điều khiển xe máy BKS:78T1-1415 chở theo chị Nguyễn Thị Kim Huệ chạy cũng chiều. Thấy phía trước ba-ga của anh tri có túi đựng laptop nên Lập đã áp sát và dùng tay giật chiếc túi sau đó tăng ga bỏ chạy.

Giết người rồi nói “ngàn lần gửi lời xin lỗi” gia đình nạn nhân - ảnh 1
Bị cáo Cao Trung Lập trong phiên xử sáng ngày 23/8

Tuy nhiên sau đó anh Tri đã đuổi kịp và tông đổ xe Lập tại ngã tư Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa (quận Tân Bình), lúc này Lập bỏ lại xe cùng chiếc túi và chạy bộ định tẩu thoát. Được khoảng 10m thì Lập tiếp tục bị anh Tri đuổi kịp và dùng tay ôm ngang hông giữ lại. Bất ngờ Lập đã rút con dao mang sẵn trong người đâm ngược về phía sau, bị đâm trúng ngực anh Tri. Anh Tri gục xuống tại chỗ.

Không dừng lại, Lập tiếp tục cầm dao lao vào một con hẻm gần đó. Trong quá trình trốn chạy Lập tiếp tục dùng dao đánh trả và làm bị thương hai người truy đuổi là anh Võ Sỹ Hoàng (công an quận Tân Phú) và anh Nguyễn Văn Bình (người dân).

Hậu quả hành vi của lập đã khiến anh Tri thiệt mạng, trong khi anh Hoàng và Bình bị tổn hại sức khỏe lần lượt là 18% và 2%.

Giết người rồi nói “ngàn lần gửi lời xin lỗi” gia đình nạn nhân - ảnh 2
Người thân và di ảnh anh Hoàng Ngọc Tri

Tại phiên tòa ngày 23/8 đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng Cao Trung Lập đã tước đi mạng sống của người khác, làm nhiều người bị thương, hành vi mang tính chất côn đồ trong khi bản thân đã hai lần phạm tội (vào các năm 2003, 2008) chưa được xóa án tích.

Bên cạnh đó lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ khác, do đó có đầy đủ cơ sở để truy tố các tội danh: Giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, với khung hình phạt đề nghị là tử hình.

Trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa cho bị cáo đều đề nghị xem xét lại tội danh “giết người”. Luật sư Trịnh Đức Duy cho rằng, cú “đâm ngược” của Lập là để tẩu thoát chứ không nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân, do đó hành động này chỉ nên khép vào tội “cố ý gây thương tích”.

Luật sư Phan Hồng Điệp cũng có chung ý kiến xem xét lại tội danh vì cho rằng bản thân Lập đã bỏ chạy khi bị truy đuổi, và khi đâm cũng không biết sẽ trúng vào đâu.

Giết người rồi nói “ngàn lần gửi lời xin lỗi” gia đình nạn nhân - ảnh 3
Tình tiết trong vụ án khiến mẹ nạn nhân rơi nước mắt suốt phiên xét xử.

Tuy nhiên những lập luận này đã bị đại diện VKS bác bỏ. Vị đại diện cũng nhận định, khi đưa ra mức truy tố phải căn cứ vào hành vi khách quan và tính chất nguy hiểm của hành vi đó chứ không thể chỉ căn cứ vào ý thức, và tiếp tục khẳng định “VKS có đủ cơ sở để truy tố tội “giết người” chứ không phải “cố ý gây thương tích”.

Về phần bị cáo, trong lời nói cuối cùng Cao Trung Lập “ngàn lần gửi lời xin lỗi” đến gia đình nạn nhân và cho biết đã không lường hết được hậu quả diễn ra. Bị cáo Lập cũng cho rằng bản năng chỉ muốn thoát thân chứ không muốn tước đoạt đi mạng sống của anh Tri và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét lại tội danh.

Sau giờ nghị án HĐXX đã không chấp nhận lời bào chữa của các luật sư, vì cho rằng lời bào chữa chưa đánh giá hết hành vi phạm tội do bị cáo gây ra. Cũng theo HĐXX, qua biên bản kết luận giám định pháp y, HĐXX có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo phạm tội giết người.
Giết người rồi nói “ngàn lần gửi lời xin lỗi” gia đình nạn nhân - ảnh 4
Bị cáo bị dẫn dải đi sau phiên xử
Khẳng định hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng của người khác, gây hoang mang dư luận, do đó cần phải có hình phạt thích hợp, thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp. Kết luận, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Trung Lập mức án tử hình, bên cạnh đó bị cáo cũng phải bồi thường 120 triệu đồng tiền mai táng phí cùng 60 tháng lương cơ bản cho gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Infonet sau phiên xử, ông Huỳnh Giới, cha nạn nhân Hoàng Ngọc Tri, cho biết: “Những mất mát mà gia đình tôi phải gánh chịu không gì có thể đo đếm được, tuy nhiên bản án hôm nay đã xét xử đúng người đúng tội, thể hiện sự công bằng quả pháp luật, qua đó tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào”.
Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !