Giây phút ngàn khối đất đá ập xuống qua lời kể của nạn nhân vụ sập hầm

Đối mặt với điều kiện khắc nghiệt trong đoạn hầm tối tăm gần 4 ngày, 12 công nhân đã trải qua những giờ phút tưởng chừng không thể vượt qua…

Tai họa bất ngờ

Đêm 19/12, tất cả 12 công nhân trong vụ sập đường hầm dẫn nước công trình Thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) được đội ngũ y bác sĩ phối hợp chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Hầu như sức khỏe tất cả mọi người đều đã ổn định, riêng chị Đặng Thị Hồng Ngọc (sn 1988, Nghệ An) bị suy nhược nên cần sự chăm sóc đặc biệt.

Nằm trên giường bệnh với vẻ mặt mệt mỏi, anh Trương Tuấn Việt (sn 1980, quê TP. Hà Nội) kể lại phút giây hàng ngàn khối đất đá trong hầm đổ sập.

Giây phút ngàn khối đất đá ập xuống qua lời kể của nạn nhân vụ sập hầm - ảnh 1

Ông Đăng được người thân chăm sóc

Theo anh Việt, sáng 16/12, như một ngày bình thường khác, tổ công nhân của anh Việt vào hầm làm việc. Khi mọi người đang lúi húi đào, xúc thì nghe tiếng động mạnh “rầm! rầm!” vang lên. Ngay sau đó lớp đất đá thuộc đoạn hầm đã đào và gia cố trước đó đổ sập xuống. Một số người hô hoán “sập hầm rồi…!”. Ai nấy đều hốt hoảng nhưng không kịp thoát ra ngoài.

“Vài phút sau, lúc đã trấn tĩnh được tinh thần, chúng tôi tìm hướng đào đường thoát ngược ra hướng cửa hầm. Nhưng tất cả đều thất vọng khi biết điều đó là không thể”, anh Việt nói.

Trong nhóm công nhân bị nạn có ông Phạm Xuân Đăng (sn 1964, quê Vĩnh Phúc). Dù là người lớn tuổi nhất trong nhóm bị mắc kẹt nhưng khi được đưa ra khỏi đường hầm ông Đăng vẫn tự bước đi khá vững. Ông chia sẻ từng có nhiều năm làm việc tại các công trình thủy điện nên đã quen với điều kiện khắc nghiệt. Tuy nhiên nhiều giờ trôi qua bị mắc kẹt trong hầm mà không thấy động tĩnh gì nên có lúc ông đã nghỉ tới trường hợp xấu nhất.

“Phải đối mặt với cái lạnh, cái đói, nhìn đâu cũng chỉ là màn đêm nên có thời điểm mọi người tưởng chừng sẽ không ai sống sót nổi. Lúc tôi biết các công nhân bên ngoài ngoài đang tìm cách cứu là khi tụi tôi thấy mũi khoan đưa đường ống cung cấp oxy vào tới khu vực hầm sập”, ông Đăng thuật lại.

Trở về từ lòng đất

Trong gần 80 giờ bị cô lập, khi được hỏi hầu hết tất cả công nhân đều cho biết thấy thời gian kéo dài bằng cả tháng. Điều kiện trong hầm trở nên xấu đi khi mực nước ngày một dâng cao.

“Lúc đó ai cũng sợ sẽ chết vì lạnh. Nước dâng ngang hông khiến mọi người run rẩy. Thời điểm mọi người vững tinh thần nhất là khi sữa, cháo loãng được tiếp tế qua đường ống nhựa, cũng như việc trò chuyện được với người bên ngoài”, anh Hoàng Anh Văn (sn 1980, quê Nam Định), một trong những công nhân bị mắc kẹt cho hay.

“Biết mọi người bên ngoài đang tìm cách cứu nên ai cũng chờ mong. Chiều nay khi nghe tiếng khoan, đào ngày càng rõ nên mừng lắm. Việc đầu tiên khi ổn định sức khỏe là tôi gọi điện thoại thông báo cho nhà”, anh Huỳnh Anh Tuấn nhớ lại.

Giây phút ngàn khối đất đá ập xuống qua lời kể của nạn nhân vụ sập hầm - ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên tinh thần các công nhân.

Chị Ngọc là phụ nữ duy nhất trong nhóm công nhân bị mắc kẹt. Do sức khỏe yếu nhất nên chị Ngọc được mọi người ưu tiên cho ngồi giữa để có hơi ấm. Kể cả tới lúc cháo loãng vào được thì chị cũng được ưu ái dành phần. Nhưng khi được dìu ra khỏi hầm không lâu thì chị Ngọc đã ngất xỉu.

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nữ công nhân này được đưa vào phòng cách ly, chăm sóc đặc biệt.

PGS-TS Nguyễn Văn Khôi - Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM dẫn đầu nhóm chuyên viên, y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu được điều động trong chiều 19/12 đến để hỗ trợ công tác sơ cấp cứu, cho biết sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát, xét nghiệm, cũng như tiếp tục theo dõi sức khỏe các nạn nhân.

Cũng trong đêm 19/12, nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, trong đó có ông Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh động viên tinh thần, hỗ trợ cho 12 công nhân vừa thoát nạn. Các vị lãnh đạo Nhà nước là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã khen thưởng cho các lực lượng cứu hộ. 

Phương Nguyễn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !