Giang hồ giết người sau nhiều năm 'gác kiếm'
Ngày 3/4, Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam Huỳnh Văn Nghĩa (Sáu Nghĩa, 51 tuổi), ngụ ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau (Cà Mau) về hành vi giết người.
Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 2/3 Nghĩa uống rượu, ghé chơi nhà em ruột Huỳnh Trường Hận ở cùng ấp. Lúc này, nhà bà Phan Kim Chi ở đối diện có tổ chức đám giỗ chồng. Do không có sân bãi nên xe của khách được gửi nhờ trước sân nhà ông Hận nên Nghĩa lớn tiếng chửi.
![]() |
| Sáu Nghĩa nuôi bò trong những năm hoàn lương. |
Không muốn phiền lòng hàng xóm, anh bà Chi là ông Nguyễn Thanh Long (57 tuổi) với nhiều người chạy sang dắt xe về. Lúc này Sáu Nghĩa với ông Long có lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn.
Đến tối cùng ngày, trong lúc ông Long đờn ca tài tử tại nhà bà Chi thì Nghĩa xuất hiện, trên tay cầm con dao mổ bò. Không nói tiếng nào, người đàn ông say rượu đâm nhiều nhát vào người ông Long làm nạn nhân thiệt mạng.
Trước cái chết tức tưởi của người thân, gia đình ông Long đánh hung thủ rồi mang quan tài đến nhà Nghĩa. Nhiều người quá khích đập tan tành nhà Nghĩa và nhà ông Hận. Hàng chục cảnh sát có mặt để giữ an ninh trật tự đến sáng 3/4.
Nhà chức trách cho biết Sáu Nghĩa có nhiều tiền án với 6 lần vào tù. Đến nửa cuộc đời, ông hoàn lương, chịu khó làm ăn và luôn xả thân vì sự bình an của xóm làng. Vì vậy, trước khi giết người ông đã nhận được nhiều bằng khen của xã và ngành công an do có thành tích bắt được hàng chục tên trộm cướp giúp lấy lại tài sản cho bị hại nên được xem là “khắc tinh của tội phạm”. Thế nhưng giờ đây Sáu Nghĩa lại vướng lao lý.
VÕ DŨNG
