Giang hồ đòi bảo kê quán bar, chém 2 người nhập viện
Sáng 6/6, cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho hay đang thụ lý điều tra vụ đâm chém người dã man xảy ra tại nhà hàng Sen Đông Dương (số 64 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1) vào đêm 5/6 khiến 2 người trọng thương.
Nhà hàng nơi xảy ra vụ đâm chém kinh hoàng |
Vào khoảng 21h đêm 5/6 anh P.Đ.Th (SN 1984, quê TP. Hà Nội) và 5 người khác đến phòng số 5 nhà hàng trên gặp gỡ 2 đối tượng là Đ. “cổ lễ” và N. “con” (chưa rõ lai lịch). Sau cuộc nói chuyện, nhóm Đ. “cổ lễ” ra về. Khoảng 20 phút sau, Đ. “cổ lễ”, N. “con” cùng 4 thanh niên khác quay lại phòng nơi anh Th. và nhóm bạn ngồi ăn uống với dao và súng trên tay.
Sau vài câu đôi co to tiếng, hai người trong nhóm Đ. “cổ lễ” cầm dao lao vào chém anh Th. 2 nhát, một người trong nhóm anh Th. là anh T.D.T. cũng bị chém 3 nhát vào tay và vai, gây đứt gân tay. Các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường sau đó. Hai nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (quận 5) cấp cứu.
Một trong hai nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện |
Nhân viên quán ăn Sen Đông Dương cho hay vụ đâm chém diễn ra chỉ vài phút và trong phòng kín, các đối tượng lại cầm hung khí lăm le nên không ai dám can ngăn.
Thông tin ban đầu được biết, gia đình anh Th. đang kinh doanh một quán bar ở trung tâm TP.HCM. Thời gian gần đây Đ. “cổ lễ” và N. “con” thường hay lui tới quậy phá và đặt vấn đề đòi bảo kê.
Theo lời chị D. (vợ anh Th.), trước khi xảy ra sự việc khoảng vài ngày, Đ. “cổ lễ” liên tục nhắn tin đòi gặp nhưng chị không ra mặt. Đêm 5/6, anh Th. chủ động liên hệ với Đ. “cổ lễ” và N. “con” đến nhà hàng Sen Đông Dương nói chuyện rồi xảy ra vụ đâm chém như trên.