Giăng bẫy "tuyển dụng" vào công an, nữ quái trẻ lừa 17 người

Nhìn cô gái trẻ mang trang phục đại úy CAND, tự giới thiệu đang công tác tại Phòng tổ chức cán bộ CATP Hải Phòng, chẳng ai mảy may nghi ngờ.

Thế rồi bằng thủ đoạn hết sức liều lĩnh, tinh vi, Nguyễn Thị Phin, sinh 1982, ở số nhà 3B/68 Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 17 người với tổng số tiền lên tới hơn 4,8 tỷ đồng.

Giăng bẫy

Bị cáo Phin tại phiên tòa

Lừa ngay cả em chồng

Sáng 19-8, TAND TP Hải Phòng công khai xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Thị Phin. Trước đó, do chẳng có nghề ngỗng gì cho ra hồn, bí tiền ăn tiêu nên Phin đã nảy ra ý định diễn trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua bẫy “tuyển dụng vào công an”. Sau khi “xin” được một bộ trang phục An ninh nhân dân cấp hàm đại úy, Phin đã lừa hàng chục gia đình để chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi, đến ngay cả anh Phạm Thế Việt, chồng Phin, cũng lầm tưởng vợ mình là công an suốt bao năm chung sống.

Hành trình lừa đảo của nữ quái này bắt đầu từ khoảng đầu năm 2008, khi Phin nói với em chồng là Phạm Mạnh Dũng, sinh 1987, ở Ngọc Khê, Phù Ninh, Thủy Nguyên, rằng có thể lo được cho người có nhu cầu vào ngành công an. Vì vậy anh Dũng đã nhờ và đưa cho chị dâu số tiền 100 triệu đồng để lo giúp. Đến đầu năm 2011, để Dũng tin tưởng, Phin đã nhờ Nguyễn Văn Trí, sinh 1961, ở Cù Chính Lan, Hồng Bàng, nói dối tên là Hùng, Trạm trưởng trạm CSGT Bến Bính, đồng ý tiếp nhận Dũng vào làm việc tại Trạm CSGT Bến Bính.

Với kịch bản tinh vi, Phin đưa cho Dũng 1 bản photo “quyết định” tuyển dụng công dân Phạm Mạnh Dũng phục vụ trong CAND số 198 ngày 22-4-2012 do Giám đốc CATP Hải Phòng ký, 4 “lịch trực và phân công công việc” của Trạm CSGT Bến Bính, 2 chỉ thị của Phòng CSGT có đóng dấu “Đã chứng thực” - tất cả đều do ả tự biên tự diễn.

Giăng bẫy
Bộ quân phục mà Phin dùng để đi lừa các nạn nhân

Ngoài ra, Phin còn nhờ Trí đưa cho Dũng 2 tháng lương, mỗi tháng là 2.520.000 đồng, còn lại các tháng sau Phin trực tiếp đưa lương cho Dũng. Thấy có lương, có quyết định, Dũng tin sái cổ rằng mình đã được tuyển dụng vào ngành công an và có bà chị dâu “công tác tại Phòng tổ chức cán bộ”, có quan hệ rộng, có uy tín với cấp trên nên anh ta… không đi làm cũng có lương?! Tính đến khi bị bắt, Phin đã đưa cho Dũng tổng số tiền là 81.180.000 đồng…

Ra quyết định tuyển dụng giả

Thấy kiếm được số tiền “khủng” một cách nhanh chóng, Phin ngày càng lao sâu vào con đường lừa đảo, liên tục bủa lưới bẫy “tuyển dụng” với những gia đình và cá nhân có nguyện vọng gia nhập lực lượng CAND hoặc vào học các trường trong Công an nhân dân. Liều lĩnh và ma quái, để tăng độ tin cậy của các nạn nhân, khi nhận hồ sơ và tiền, Phin dẫn bị hại đi xác minh lý lịch từng trường hợp ở Chi bộ và Đảng ủy phường, xã nơi họ cư trú. Ngoài ra, thị còn dẫn các bị hại đi khám sức khỏe hẳn hoi…

Sau một thời gian không xin được, lại bị giục giã, Phin bày ra cách tự chế “quyết định tuyển dụng” vào CATP Hải Phòng và quyết định tuyển thẳng vào Học viện An ninh nhân dân, trên các quyết định có chữ ký photo, con dấu photo của Giám đốc CATP Hải Phòng và Học viện An ninh nhân dân. Nữ quái nhập vai “ngọt” tới mức rất nhiều hộ dân nhẹ dạ đã chẳng hề nghi ngờ, đi vay mượn khắp nơi để nộp trên dưới 300 triệu đồng/người cho thị “chạy” việc giúp.

Số nạn nhân của Phin không ngừng tăng lên, tính từ cuối năm 2011 đến tháng 10-2012, bằng thủ đoạn tương tự, Phin tiếp tục lừa đảo đối với Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Văn Tân, Nguyễn Văn Hinh, Đoàn Thị Hương, Vũ Đức Cảnh, Phạm Quang Thanh, Lê Thị Hoan, Bùi Văn Cường, Trần Văn Đức, anh Đàm Văn Hải, Ngô Xuân Thùy, Bùi Xuân Tinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Hải Yến, Đặng Ngọc Thành. Số tiền hơn 4 tỉ đồng chiếm đoạt được, thị tiêu xài xả láng và còn mua một ngôi nhà gần 2 tỉ đồng để hưởng thụ.

Tại phiên tòa, đại diện cho những nạn nhân mà Phin từng lừa đảo, ông Ngô Xuân Thùy bức xúc: “Chúng tôi đều là những người dân ở vùng quê nghèo, khi thấy một phụ nữ tự xưng là đại úy CAND, làm ở Phòng tổ chức cán bộ, lại nói đang còn 1 suất tuyển dụng vào ngành, nhắc chúng tôi khẩn trương lo cho con em. Thấy vậy ai cũng mừng, tìm cách vay mượn tiền khắp nơi để lo cho con có chỗ làm ổn định. Nào ngờ lại bị lừa đảo ra nông nỗi này”.

Chiều 20-8, TAND TP Hải Phòng tuyên án. Sau khi xem xét, HĐXX nhận định tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm hại đến tài sản công dân mà còn ảnh hưởng uy tín lực lượng CAND nói chung và CATP Hải Phòng nói riêng, pháp luật cần trừng phạt nghiêm khắc. Bên cạnh đó, bị cáo còn phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần.

Do đó, áp dụng khoản 4 Điều 139 BLHS, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Phin tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; về dân sự buộc bị cáo Phin phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho những người bị hại. Bản án đã kết thúc song “nữ quái” sẽ còn phải day dứt về những tội lỗi mình gây ra tới suốt đời…

Theo Thu Ninh/ANHP.VN

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !