Giám đốc Khu Bảo tồn Nam Nung nói gì về hơn 70m3 Du Sam ngổn ngang trong rừng?

Thêm 10 cây gỗ Du Sam với khối lượng lên đến gần 70m3 đã bị cắt hạ, vừa được phát hiện tại tiểu khu 1133, Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung tỉnh Đắk Nông. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Một cây gỗ bị cắt hạ vừa được phát hiện trên đỉnh Nam Nung.

Ngày 24/5, ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án 10 cây Du Sam và 3 cây Dổi bị cắt hạ tại tiểu khu 1133 của Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung vừa mới được phát hiện.

Theo ông Mạnh, số cây và hơn 70m3 gỗ tại hiện trường được phát hiện cho thấy, có thể cây đã bị cắt hạ từ năm 2016 vì các dấu vết để lại rất trùng khớp với vụ án xảy ra năm đó. Ngoài ra, khu vực phát hiện số cây bị chặt hạ và số gỗ hơn 70m3 được tìm thấy mới đây chỉ cách hiện trường vụ án năm 2016 khoảng 300m. 

Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

Trước đó Infonet đã thông tin, vào sáng 21/5/2019, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này vừa phát hiện hơn 70m3 gỗ Du Sam nằm la liệt tại tiểu khu 1133 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

Bước đầu xác định có 13 cây bị cắt chặt hạ với đường kính từ 50-140cm; số lượng gỗ còn lại tại hiện trường là 72,564m3. Trong số 13 cây bị cắt hạ có 10 cây gỗ Du Sam (thuộc nhóm 2A) và 3 cây Dổi (thuộc nhóm IV).

Sau khi phát hiện vụ việc, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường để xác định thời điểm gỗ bị khai thác trái phép, số lượng, chủng loại cụ thể..., sau đó tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án theo quy định.

Liên quan đến việc khai thác trái phép gỗ Du Sam tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, vào cuối năm 2016, cơ quan chức năng phát hiện 1 vụ khai thác hàng trăm m3 gỗ Du Sam trong khu vực này, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Nghiêm trọng hơn, khi cơ quan chức năng thuê người vào hiện trường vận chuyển gỗ tang vật ra ngoài thì một số đối tượng được thuê đã nhanh tay cắt hạ thêm một số cây Du Sam với tổng khối lượng hơn 12m3.

Hải Dương
Từ khóa: Du Sam Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung Đắk Nông Nguyễn Văn Mạnh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !