Giải cứu bé gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê "nhạy cảm"
Niềm vui của gia đình nạn nhân cùng các hiệp sĩ sau khi "giải cứu" thiếu nữ 13 tuổi khỏi quán cà phê trá hình. |
Sáng hôm qua (26/9), người thân bé Thanh 13 tuổi (tên đã được thay đổi - PV) đi xe từ Kiên Giang lên Bình Dương để đón bé về quê. Trước đó, hay tin con gái bị bán vào quán cà phê trá hình, gia đình đã cầu cứu các hiệp sĩ.
Cụ thể, khoảng 10 ngày trước, bé Thanh đi kiếm việc làm. Trong quá trình xin việc, Thanh được một gã đàn ông dụ dỗ rồi bán vào quán cà phê phục vụ các hoạt động "nhạy cảm" ở Đồng Nai.
Vừa bán cà phê, Thanh vừa bị chủ quán ép tiếp các khách nam, thỏa mãn nhu cầu kích dục của khách. Không đồng ý, thiếu nữ muốn chấm dứt việc tại quán nhưng người chủ không cho và nói rằng đã mua Thanh từ người môi giới nên buộc em phải làm việc tiếp. Bé gái 13 tuổi đã tìm cách báo tin cho gia đình để giải cứu.
Nhận thông tin cầu cứu từ gia đình nạn nhân, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã lên đường đến quán cà phê ở Đồng Nai để tìm kiếm Thanh. Tuy nhiên, khi đến nơi thì em đã bị đem đi quán khác, nhóm hiệp sĩ liền chia ra các quán cà phê "nhạy cảm" khác để tìm kiếm.
Đến chiều cùng ngày, phát hiện bé đang trong quán cà phê gần đó, nhóm liền liên hệ chủ quán để giải quyết.
Nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã đưa bé Thanh an toàn về Bình Dương và bàn giao lại cho gia đình để đưa bé về quê.