Đàn ông thương vợ là do… vợ dạy

Hằng ngày, tôi vẫn nhận được inbox của nhiều người vợ. Họ vẫn hay hỏi tôi: làm sao để chồng yêu em như hồi chưa cưới?

Thật. Chúng tôi chỉ được dạy cách trở thành người đàn ông không bị vợ khinh thường. Chúng tôi chỉ được dạy (học từ nhau) cách cưa đổ một cô gái hay nhiều lắm thì thêm cách ga-lăng với phụ nữ. 

 

Chẳng bà mẹ nào dạy chúng tôi phải thương vợ thế nào. Chỉ truyền dạy cách làm sao để đừng bị vợ trùm váy lên đầu. Nên nếu như chồng bạn chưa biết cách làm chồng, xin hãy thập phần thông cảm. Đàn ông chúng tôi mà mở miệng dạy nhau làm sao thương vợ cũng sẽ bị ném đá đến… chết bởi chính đồng loại của mình: Vợ phải nghe lời mình chứ sao mình phải nghe vợ? Mày có phải là thằng sợ vợ không đấy?…

Nên, đàn ông thương vợ vốn là do… vợ dạy tốt.

Đàn ông trước khi lấy vợ dù học hàm học vị đến đâu, tốt nhất vẫn cần được vợ dạy dỗ lại từ đầu cách làm chồng.

Dạy chồng cách làm chồng không giống dạy một đứa trẻ cho dẫu đàn ông đúng là một đứa trẻ dù 30-40, thậm chí 70-80 tuổi. Tức là đừng làm… mẹ. Nhiều phụ nữ dạy chồng theo kiểu mẹ dạy con, khiến chồng họ mãi mãi là trẻ con, cái gì cũng vợ, vợ, vợ. Dạy chồng là dạy một người đàn ông trưởng thành lên mỗi ngày. Là hôm nay tốt hơn hôm qua. Là ngày mai (hy vọng) sẽ tốt hơn hôm nay.

Để trở thành một người chồng, đàn ông cần trưởng thành mỗi ngày với sự dạy dỗ của vợ. Là trách nhiệm. Là lắng nghe. Là chia sẻ. Là quan tâm. Có một vạn tám ngàn giáo trình dạy chồng nhưng điều cốt lõi của mười vạn tám ngàn cách dạy chồng lại là sự THƯƠNG. Chồng có thương vợ thì chồng sẽ là chồng tốt. Là sự THƯƠNG chứ không phải sự lãng mạn, tình yêu nồng cháy. Bởi tình yêu luôn là thứ hữu hạn. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sự khác nhau giữa đàn ông thương vợ với đàn ông không thương vợ là thế này:

1. Đàn ông thương vợ: sẽ luôn lắng nghe dù có thể lâu lâu mới hiểu. Nhưng thà thế còn hơn để lão khác lắng nghe và nhân tiện làm… chồng chốc lát với vợ mình.

Đàn ông không thương vợ: sẽ luôn nghĩ rằng đàn bà là cái loại lắm mồm. Kệ đi! Nói chán sẽ chán nói! 

2. Đàn ông thương vợ: luôn chia sẻ với vợ về lịch trình của mình, về cuộc sống, sinh hoạt của mình. Mình chẳng làm gì sai thì sao phải giấu? Vợ mà không cảm thấy vui thì sẽ không đi. Đơn giản là không muốn vợ buồn. Gặp vợ quá quắt thì sẽ đối thoại thẳng thắn với vợ.

Đàn ông không thương vợ: đi đâu là quyền của họ, không việc gì phải nói với vợ. Vợ chứ có phải là mẹ, là bà nội đâu mà phải xin với chả phép.

3. Đàn ông thương vợ: thời gian dành cho vợ là không điều kiện. Dù bận như soái ca nước Mỹ Obama thì vẫn dư thời gian dành cho vợ huống chi là mình.

Đàn ông không thương vợ: bận bỏ bu lên được vợ con cái nỗi gì? Tôi không đi làm thì lấy cái gì đổ vào miệng cô? Đàn ông đàn ang suốt ngày vợ vợ con con thì ra cái thể thống gì?

4. Đàn ông thương vợ: không chắc suốt đời không làm vợ khóc nhưng cam kết sẽ luôn là người lau nước mắt cho vợ chứ không phải bất cứ một gã đàn ông nào khác. Kể cả bố vợ!

Đàn ông không thương vợ: khóc rồi ắt tự nín. Đàn bà mau nước mắt. Động tí là khóc như trẻ con lên ba. Lắm chuyện!

5. Đàn ông thương vợ: không bao giờ bỏ vợ ở nhà một mình để đi qua đêm. Trừ những việc bất khả kháng và vợ cũng biết việc đó là bất khả kháng.

Đàn ông không thương vợ: qua đêm là chuyện bình thường. Miễn không làm gì sai là được.

6. Đàn ông thương vợ: nghĩ rằng nghe vợ là tôn trọng vợ.

Đàn ông không thương vợ: nghĩ rằng nghe vợ là sợ vợ.

7. Đàn ông thương vợ: chỉ muốn dành hết thời gian cho vợ.

Đàn ông không thương vợ: không bao giờ từ chối cuộc vui nào từ bạn bè. Thời gian họ dành cho bạn bè còn nhiều hơn cho vợ.

8. Đàn ông thương vợ: muốn cả thế giới biết rằng họ yêu vợ nhất.

Đàn ông không thương vợ: sợ người ta biết mình yêu vợ.

9. Đàn ông thương vợ: muốn làm mọi thứ cùng vợ hoặc ít ra luôn lôi kéo vợ vào, hỏi ý kiến của vợ hoặc bàn bạc cùng vợ.

Đàn ông không thương vợ: quên đi! Đàn bà thì biết cái gì. Đàn ông nghe vợ là mất nước!

Làm sao để dạy chồng thương vợ nếu như chính bạn không bắt đầu bằng sự thương chồng? Hôn nhân không phải được xây dựng bằng tình yêu dù nó luôn được bắt đầu bằng tình yêu. Hôn nhân là thứ phải được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng lòng thương nhau vậy…

Cuối cùng, thưa những người vợ đang khao khát chồng thương mình:

Tình yêu nào phải thứ bất biến thế nên cần lắm chữ “thương” để dựa vào đấy mà đi qua những lần chớp tắt của tình yêu…

Là biết xót nhau ngày vất vả bằng vòng tay ôm thật chặt.

Là biết phung phí thời gian để có thể ngồi bên nhau lúc đời chạng vạng.

Là biết thắt lòng khi thấy nhau gặp chuyện bất trắc.

Là biết lắng nghe nhau bằng trọn vẹn mình chứ không chỉ bằng đôi tai hay chốc lát đầu óc.

Là biết nghĩ cho nhau nhiều hơn thay vì chỉ biết được việc cho mình.

Là trân trọng nhau thay vì so sánh nhau.

Là cho đi chứ đừng lúc nào cũng chăm chăm đếm tính điều chưa được nhận…

Có người năng lượng để yêu thì tràn trề mà lòng thương thì chỉ ở mức lấy lệ. Họ có thể là một người yêu tuyệt vời nhưng cũng như tình yêu, họ cũng chợt đến rồi chợt đi thôi.

Tình yêu với tình thương thực giống như “mùi” với “hương”. Tình yêu là “hương” còn tình thương là “mùi”. “Hương” không thể tả thực còn “mùi” thì rõ rệt.

Tình yêu có thể ngào ngạt và tình thương thì luôn gây nghiện có khi.

Tình yêu khiến người ta bay còn tình thương giúp người ta đứng vững.

Tôi tôn sùng chữ “thương” nhưng cũng chẳng vì thế mà coi thường chữ “yêu”.

Bởi yêu giúp tôi cảm hứng, làm được nhiều điều mà tôi ngỡ rằng không thể.

Bởi yêu khiến tôi bay cao hơn nơi tôi đứng và giúp tôi tạo ra những sức mạnh vô cùng.

Nhưng tôi không tôn sùng nó vì những bất trắc (thậm chí đến phản trắc) mà nó đã gây ra.

Như sự phản bội khi tình yêu bên ngoài xen vào.

Như sự ghẻ lạnh khi tình yêu chết đi.

Như sự bạc bẽo mà người ta hay dành cho nhau lúc trái tim họ đã không còn yêu đối phương nữa.

Tình yêu thì luôn nhiều đòi hỏi trong khi tình thương chỉ có một đòi hỏi duy nhất: giải quyết mọi việc.

Thế nên tôi luôn trĩu lòng khi ai đó nói: anh không thương em gì cả chứ không phải là câu: anh chẳng yêu em gì cả.

Tình thương, dù chỉ là thương hại thì nó cũng có giá trị con người, còn tình yêu xét cho cùng chỉ mang hàm ý cảm xúc. Phải thế không mà những cặp thương nhau đều đi xa hơn những cặp yêu nhau (nếu có cả yêu và thương thì hẳn là rất hạnh phúc rồi).

Đôi khi, chúng ta vẫn hay tôn vinh tình yêu như một phép mầu của cuộc sống mà quên rằng cuộc sống này tốt đẹp được là nhờ tình thương.

Hãy cứ nói yêu nhau thật lòng nhưng hãy thương nhau trọn lòng… 

Theo Hoàng Anh Tú/ PNO

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !