Con rể ngỗ ngược cầm cả ghế ném thẳng vào mặt bố vợ

Hai vợ chồng con gái thường hay cãi nhau, ông Ngô Văn Minh trú tại Lĩnh Nam, Hà Nội gọi con gái về nhà ở để lánh nạn. Có lẽ vì thế mà thằng con rể lấy cớ chửi bới và đến cầm cả chiếc ghế ném vào bố mẹ vợ.
Cảm cảnh con rể ngỗ ngược

Vợ chồng ông Ngô Văn Minh trú tại Lĩnh Nam, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị người con rể kết thúc những ngày chửi bới bằng một cái ghế bay vào mặt. Ông Minh kể ông chỉ có chị Ngô Thị Ngọc là con gái. Ngày Ngọc và Công (chồng bây giờ của Ngọc) yêu nhau, ông Minh đã ra sức can ngăn con gái vì ông thấy Công là kẻ không có việc làm lại suốt ngày lô đề, cờ bạc. Tuy nhiên, Ngọc một mực đòi lấy Công. Không bảo ban được con, ông bà đành chấp nhận con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó.

Cưới nhau chưa được 1 năm, vợ chồng Ngọc thường xuyên xảy ra xô xát. Mỗi lần Công đánh vợ, anh ta lại chửi bới bố mẹ vợ không biết dạy con gái. Nhiều lần chứng kiến cảnh đó, ông Minh bảo con không sống được thì bỏ. Tuy nhiên, cứ được dăm, ba hôm vợ chồng Ngọc lại làm lành và về ở với nhau. Ông bất lực nghĩ con rể và con gái còn trẻ tuổi quá nên chúng xô xát.

Cuối tháng 3 vừa qua, Công đi nhậu về đòi quan hệ với vợ nhưng Ngọc đang mang bầu nên từ chối. Nào ngờ, Công nhảy vào đánh vợ và ném đồ đạc trong nhà ra đường. Bố mẹ của Công bất lực với con trai nên họ khuyên Ngọc về nhà bố mẹ đẻ lánh nạn tạm để an toàn cho đứa bé trong bụng.

Mẹ chồng thuê taxi đưa Ngọc về nhà ngoại. Khi tỉnh rượu, biết vợ về nhà mẹ đẻ, Công đến tìm Ngọc về. Bị bố mẹ vợ cấm không cho đưa vợ về Công ra sức chửi bới. Xấu hổ với hàng xóm quá, ông Minh kéo con rể vào nhà nói chuyện nhưng Công vẫn đứng ngoài chửi. 

Mấy ngày liên tiếp, ngày nào anh ta cũng uống rượu say khướt rồi chạy đến nhà bố mẹ vợ đứng ở ngoài chửi đổng vào. Biết anh con rể Chí phèo, bố mẹ Ngọc giả câm, giả điếc. Đến khi tổ trưởng tổ dân phố ra nói chuyện yêu cầu không làm mất an ninh khu vực, Công mới vào nhà bố mẹ vợ. Vừa ngồi xuống bàn, cậu ta cầm ngay chiếc ghế đôn ném thẳng vào mặt bố vợ vì cái tội "dám giữ vợ tôi lại".

Con rể ngỗ ngược cầm cả ghế ném thẳng vào mặt bố vợ - ảnh 1

BS Quyết cho biết có trường hợp bố mẹ vợ bị con rể bạo hành tỷ lệ thương tật lên đến 28 %

Ông Minh được đưa đi cấp cứu, ông phải khâu 7 mũi ở chân mày và trán. "May mà chiếc ghế đi trượt mắt nếu không mắt tôi hỏng rồi" - ông Minh nói. Bố mẹ Công sang xin lỗi ông bà thông gia vì thằng con bất trị. Thương con gái đang bụng mang dạ chửi, ông Minh bỏ đơn tố cáo Công gây thương tích. Cứ nghĩ đến con rể, ông Minh lại thở dài "giờ tôi lo cho con gái tôi lắm. Tôi chỉ mong làm thế nào mà chúng nó ly hôn an toàn. Con tôi không muốn sống cùng chồng nhưng không biết ly hôn rồi chồng nó có để yên cho nó không".

Con rể đánh mẹ vợ thương tích 28 %

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết chuyên gia về Bình đẳng giới cho biết có những trường hợp nạn nhân của ông còn bị con rể đánh thương tích lên đến 28%. Họ bất lực với con rể nên dù thương con gái lắm nhưng họ không biết làm thế nào vì sợ con rể trả thù.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Nha trú tại Tam Nông, Phú Thọ là điển hình. Bác sĩ Quyết kể vì bênh con gái, bà bị con rể dùng dao chém gây thương tích. Nước mắt luôn chảy xuôi, bà không nỡ cho con rể đi tù, đành rút đơn bãi nại để các cháu có bố.

Những trường hợp con rể hành hung bố mẹ vợ diễn ra rất nhiều. Có lẽ vì thế mà nơi trú ẩn của chị em là nạn nhân của bạo lực gia đình đang dần bị thu hẹp. Nếu như trước kia, nhà bố mẹ đẻ là nơi trú ẩn thì nay họ không còn dám đến nhà bố mẹ đẻ khi bị chồng gây bạo lực.

Ông Minh tìm đến trung tâm Bình đẳng giới của bác sĩ Quyết dãi bày câu chuyện của mình mong tìm được lối thoát cho cô con gái tội nghiệp của ông. Nói với chuyên gia, ông Minh vẫn lo lắng vì "nó là thằng liều lắm, nó có biết sợ ai đâu. Bố đẻ nó còn đánh nói gì đến vợ và bố vợ". 

Sau khi nghe tư vấn, các bác sĩ tại trung tâm sẽ hỗ trợ chị Ngọc về mặt pháp lý để hoàn thiện hồ sơ và tiến hành thủ tục ly hôn. Bố mẹ của Công cũng đồng ý để chị Ngọc ly hôn vì họ sợ cháu nội của mình không được an toàn khi sống cùng bố. 
Khánh Ngọc

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !