Gã ma cô với vòng xoáy tình - tiền: "Vỡ mộng" xin việc
Ngay sau khi vụ hiếp - cướp chị Phạm Thu Thảo xảy ra tại nhà nghỉ Bảo An, chân dung của tên tội phạm ma cô Phạm Thế Hòa đã bị lộ tẩy...
![]() |
Ảnh minh họa |
Kỳ II - “Vỡ mộng” xin việc
Không chỉ lừa các cô gái trẻ để hiếp dâm, cướp tài sản, Phạm Thế Hòa còn rêu rao mình là “cán bộ khu công nghiệp Nomura”, có khả năng xin việc để lừa tiền những gia đình có nhu cầu cho con em tìm việc làm tại đây. Chẳng là từ tháng 4-2011 đến 23-8-2012, Hòa làm phiên dịch tiếng Nhật cho 1 công ty ở KCN Nomura sau đó bị cho thôi việc vì những thói tật xấu nên hắn có “cơ sở” để khua môi múa mép dựng lên những “kịch bản” lừa đảo qua mắt bàn dân thiên hạ. Sau khi bị thôi việc, Hòa có đi dạy tiếng Nhật và đã nói dối các học viên rằng có khả năng xin việc tại KCN Nomura nếu ai có nhu cầu
Qua nhiều mối giới thiệu, vào khoảng đầu năm 2013, Hòa biết anh Nguyễn Đức Hiếu, sinh 1988, ở 1/52 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, có nhu cầu xin việc. Tiếp được “sóng”, Hòa nói sẽ xin cho anh Hiếu vào làm ở Công ty GE ENEGRY KCN Nomura với chi phí là 42,5 triệu đồng. Ngày 4-2-2013, bố con anh Hiếu đã gặp Hòa tại quán cà-phê Nam ở gần KCN Nomura giao hồ sơ xin việc và số tiền trên cho Hòa. Sau khi nhận tiền, gã “cán bộ rởm” còn bày đặt hứa hươu hứa vượn trong vòng 4 tháng sẽ xin được việc cho anh Hiếu.
Sau đó lấy lý do công ty nơi anh Hiếu xin vào làm sẽ được tăng lương nên Hòa “vòi” thêm 5 triệu đồng. Ngay trong lúc đang lừa Hiếu, biết anh sinh đôi của anh Hiếu là anh Nguyễn Đức Hùng cũng có nhu cầu xin việc, Hòa đã nói dối bà Đào Thị Thanh (mẹ đẻ anh Hùng) là sẽ xin cho Hùng vào làm ở Công ty GR ENEGRY với chi phí 25 triệu đồng. Cầm số tiền 25 triệu đồng, Hòa còn đòi bà Thanh đưa thêm 1,6 triệu đồng với cái cớ đóng tiền bảo hiểm và chứng chỉ tin học cho anh Hùng.
Sau khi có số tiền “trên trời” rơi xuống, Hòa nhanh chóng lặn một hơi không sủi tăm, không để lại 1 dấu vết. Cho đến nay, ông Nguyễn Đức Dũng và bà Đào Thị Thanh (bố mẹ anh Hiếu, anh Hùng) vẫn chưa hết bàng hoàng về trò lừa đảo tinh ranh của gã cán bộ rởm này. Ông Dũng cho biết, ngày bố con ông gặp Hòa để đưa tiền xin việc cho anh Hiếu, Hòa hẹn bố con ông ở cổng sau KCN Nomura. Thế rồi lấy lý do “bận họp”, hắn hẹn bố con ông ở một quán café gần đó. Lúc đến hắn mặc quần áo của KCN, tay xách cặp, trông rất đàng hoàng, lịch sự. Còn để bà Thanh và anh Hùng tin tưởng, hắn còn nhờ cả nhân viên của Trung tâm giới thiệu việc làm KCN Nomura đến tư vấn cho anh Hùng cách thức thi tuyển vào công ty EG ENEGRY. Do đó, họ đã đặt hết tin tưởng nơi Hòa, để rồi đến ngày “vỡ mộng”…
Một nạn nhân khác sập bẫy trò lừa tuyển dụng của Hòa là chị Trần Thị Thu Hà, sinh 1991, ở 41 Quán Toan, Hồng Bàng. Qua giới thiệu, Hòa cũng tự xưng là nhân viên Công ty TNHH Hiroshighe Việt Nam, ở lô 10, KCN Nomura Hải Phòng và có khả năng xin cho chị Hà làm nhân viên y tế của Công ty Yazaky Việt Nam với chi phí 25 triệu đồng. Tưởng thật, chị Hà tin sái cổ và ngày 15-6-2013, tại quán cà phê Romatic ở thôn 6, Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, chị đã đưa cho hắn số tiền trên. Hắn còn giở bài “vòi” thêm chị 5 triệu đồng, và ngày 23-6-2013 tại quán cà phê 581 ở Quán Toan, quận Hồng Bàng, chị phải “nạp” cho hắn 5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hòa ăn tiêu hết sạch và biến mất.
Ham gái, thèm tiền, giở đủ chiêu trò, xuống tay không thương tiếc với các nạn nhân bằng các ngón nghề thủ đoạn đã dẫn Hòa đến vòng tù tội. Ngay sau khi vụ hiếp - cướp chị Phạm Thu Thảo xảy ra tại nhà nghỉ Bảo An, chân dung của tên tội phạm ma cô Phạm Thế Hòa đã bị lộ tẩy. Đến 22h ngày 17-4-2014, CAH An Dương kết hợp với Phòng PC45 - CATP đã bắt giữ được Phạm Thế Hòa khi hắn đang ẩn mình tại nhà cậu ruột ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Sáng 9-1-2014 vừa qua, Phạm Thế Hòa đã phải ra đứng trước vành móng ngựa TAND huyện An Dương về các tội danh “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
![]() |
Bị cáo Phạm Thế Hòa |
Tại phiên tòa xét xử, Hòa trả lời vòng vo, loanh quanh chối tội “Hiếp dâm” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Song dựa vào những chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra, cùng lời khai tại cơ quan điều tra cũng như lời khai của những phụ nữ bị hại, Hòa đã phải cúi đầu nhận tội. Xét thấy Hòa có các tình tiết tăng nặng như “Tái phạm nguy hiểm”, “Phạm tội nhiều lần”, lại không thành khẩn khai báo, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Phạm Thế Hòa 12 năm tù về tội Cướp tài sản (khoản 2 Điều 133 BLHS); 10 năm tù về tội Hiếp dâm (khoản 2 Điều 111 BLHS); 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (khoản 2 Điều 139 BLHS), buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 27 năm tù.
Vụ án đã khép lại song tiếp tục rung lên những hồi chuông cảnh báo cho mọi người về hiện tượng lừa đảo xin việc làm. Đành rằng thủ đoạn tội phạm mà Phạm Thế Hòa thực hiện là khá táo bạo và mới mẻ trên địa bàn thành phố; với sự tinh ranh, ma quái, Hòa đã đánh trúng tâm lý nhu cầu việc làm trong thời buổi hiện nay, đánh trúng tâm lý của các bậc cha mẹ muốn xin cho con công việc ổn định.
Đành rằng nhu cầu lao động, cần có một việc làm tử tế phù hợp với sức khỏe, khả năng của mình là hoàn toàn chính đáng, song những kịch bản mà Hòa đưa ra “lòe” mọi người nếu ai tinh ý thì có thể phát hiện ra, rằng sao công việc “thơm ngon” nhẹ nhàng mà mức lương cao thế lại có thể “ưu tiên” được tới tay mình, rằng sao “phỏng vấn xin việc” lại “chui” vào nhà nghỉ nhà trọ, rằng sao “nộp hồ sơ xin việc” lại cứ phải ra quán cà phê…; nếu ở những nơi đó không có điều gì khuất tất như tiêu cực, như có dự tính của một mưu mô hiểm độc nào đó để giăng bẫy “con mồi”.
Dù có khát khao công việc đến mấy cũng không thể mù quáng lao vào cạm bẫy một cách thiếu tỉnh táo như những phụ nữ nhẹ dạ trong vụ án, họ đã phải “nạp mình” trước lòng tham vô độ của con quỷ Phạm Thế Hòa, khi ngẫm lại mới biết mình dại. Ở đây cũng có người đã rất cảnh giác như chị Nguyễn Thị Ngọc đã không mắc mưu trò “dụ khị” của hắn..., đó là những điều mà mỗi chúng ta đều phải có ý thức trong phòng chống loại tội phạm “đáng ghét” này…
Theo Phúc - Ninh/ ANHP.VN