Dùng “luật rừng” lấy nhà gán nợ?
Dùng “luật rừng” lấy nhà gán nợ?
> Cho mượn “sổ đỏ” mất luôn nhà
Như báo điện tử Infonet đã phản ánh, lợi dụng sự quen biết của gia đình, Trần Trung Dũng và vợ Phùng Thị Thanh Xuân đã mượn sổ đỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội để vay vốn ngân hàng nhưng lại đem cầm cố, rồi gán nợ cho Nguyễn Thanh Tùng ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất.
Có sổ đỏ trong tay, Nguyễn Thanh Tùng đã cho người đuổi gia đình ông Sơn ra đường khiến cả gia đình ông Sơn phải sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất”.
Xâm phạm quyền lợi của công dân, ảnh hưởng nghiêm trọng an ninh trật tự. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng ở thị xã Sơn Tây từ xã đến thị xã không có bất cứ hành động can thiệp nào.
Trao đổi với phóng viên, ông Khuất Văn Trường, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Cổ Đông nói: Khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2012 lãnh đạo xã Cổ Đông đã biết sự việc của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn. Lãnh đạo xã đã cho người xuống can thiệp để gia đình ông Sơn tiếp tục được ở trong căn nhà.
Còn ông Tạ Văn Hùng – Phó trưởng Công an xã Cổ Đông cho biết: Khi sự việc anh Tùng đến đòi nhà của gia đình ông Sơn xảy ra, Công an xã đã lập biên bản ngăn chặn yêu cầu dừng hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe của các bên. Ngày 21/8/2012 (ngày Nguyễn Thanh Tùng cho người lôi gia đình ông Sơn ra khỏi nhà), Công an xã tiếp tục lập biên bản ngăn chặn và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Đồn công an Đồng Mô xử lý.
Do đất đã sang tên anh Tùng nên ban ngày công an xã không thể yêu cầu những đối tượng đang ở trong căn nhà của gia đình ông Sơn ra khỏi nhà vì họ có lý do đến nhà ông Tùng chơi. Buổi tối, nếu các đối tượng này tiếp tục ở đây, công an xã sẽ yêu cầu họ ra khỏi đây, ông Hùng cho biết thêm.
Trước việc gia đình ông Nguyễn Văn Sơn bị mất nhà phải ra ở ngoài đường ở, ông Nguyễn Quang Sơn – Bí thư Thị ủy Sơn Tây cho biết: “Tôi cũng mới nhận được đơn của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn. Tôi sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp để gia đình ông Sơn tiếp tục sinh sống trong căn nhà đó trong khi chờ quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.
Những tưởng với sự quan tâm, chỉ đạo của Bí thư Thị ủy Sơn Tây, gia đình ông Nguyễn Văn Sơn thoát được cảnh “màn trời, chiếu đất” nhưng ngày 25/8/2012, Nguyễn Thanh Tùng cho người vứt một ít thóc, gạo cùng nồi, niêu, xoong, chảo của gia đình ông Sơn ra ngoài đường để gia đình ông Sơn có thể sinh sống một cách tạm bợ còn những tài sản có giá trị của gia đình ông Sơn vẫn được những người của Nguyễn Thanh Tùng "trông nom, bảo quản hộ".
![]() |
![]() |
![]() |
Thóc lúa, trâu, bò, lợn, gà cùng nồi, niêu, xoong, chảo bị vứt ra đường, gia đình ông Sơn phải sinh sống tạm bợ dưới tấm bạt rách rưới ngay cạnh căn nhà hàng trăm triệu đồng vừa xây xong. |
![]() |
Tấm biển Văn phòng Công ty TNHH phát triển thương mại Đô Thành vừa được gắn trên căn nhà của vợ chồng ông Sơn |
Trao đổi với phóng viên Infonet, bà Phùng Thị Thu (vợ ông Nguyễn Văn Sơn) nói trong sự thẫn thờ: Gia đình tôi đã gửi đơn kêu cứu, đơn đề nghị xử lý hình sự cho Thị ủy, UBND, Công an, Viện KSND thị xã Sơn Tây, cũng như các ban ngành đoàn thể xã Cổ Đông cách đây cả tháng nhưng đến nay chưa nhận được bất cứ sự giải quyết nào.
Tạm cho việc chuyển dịch diện tích đất của vợ chồng ông Sơn từ vợ chồng Dũng Xuân sang tên Nguyễn Thanh Tùng là “minh bạch”, Tùng cũng không thể tự sử dụng “sức mạnh” của mình đuổi gia đình ông Sơn ra đường. Các cơ quan chức năng của thị xã Sơn Tây cần sớm có biện pháp bảo đảm cuộc sống của gia đình ông Sơn cũng như xác minh, điều tra, xử lý vụ việc.
Kiên trung