Đức thắng trận, đội trưởng Lahm vẫn không hài lòng
Đức thắng trận, đội trưởng Lahm vẫn không hài lòng
Hy Lạp đã cố gắng tạo ra một bức tường phòng thủ nhiều lớp nhưng kết cục họ vẫn không thể ngăn được Đức ghi bàn. Philipp Lahm, Sami Khedira, Miroslav Klose và Marco Reus đã thay nhau lập công để đưa “Những cỗ xe tăng” vào bán kết EURO 2012.
Đức hiện được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch EURO 2012
Dẫu đội nhà giành quyền đi tiếp nhưng Philipp Lahm vẫn không hài lòng. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đội trưởng ĐT Đức đã lên tiếng nhắc nhở đồng đội về việc phung phí cơ hội và thi đấu đôi lúc thiếu tập trung.
“Chúng tôi đã tự làm khó mình. Ngay từ đầu trận chúng tôi đã có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Việc phung phí thời cơ như thế đã đẩy đội tuyển Đức vào thế khó”, Lahm phát biểu sau trận đấu với Hy Lạp.
“Sau khi có bàn dẫn trước, chúng tôi cũng đã thi đấu thiếu tập trung và quyết tâm. Chúng tôi đã mắc mắc không ít sai lầm, trong đó nổi bật là tình huống để Samaras ghi bàn. Chúng tôi sẽ phải xem xét lại vấn đề này một cách nghiêm túc, tránh lập lại trong những trận đấu sắp tới”.
Tuy chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của mình và các đồng đội, Lahm vẫn cho rằng Đức giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng: “Mục tiêu của chúng tôi là thắng để vào bán kết và chúng tôi đã làm được điều đó. Đội tuyển Đức xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay”.
Chung quan điểm với Lahm, Khedira cũng cho rằng anh và các đội đã chơi không thực sự xuất sắc: “Chúng tôi đã tự mình làm cho mọi thứ khó khăn, nhưng sau khi để Samaras gỡ hòa, toàn đội đã chơi tập trung và máu lửa hơn. Chúng tôi tấn công tốc độ và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, giành chiến thắng một cách xứng đáng. Thật tuyệt vời khi có được vé dự bán kết”.
Đối thủ tiếp theo của Đức sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Italy
Lam Anh