Du học: 1001 lý do "gãy gánh giữa đường "
Du học: 1001 lý do "gãy gánh giữa đường "
![]() |
Nếu xét đúng bản chất của hiện tượng, thì du học chính là một cơ hội rất tốt cho các bạn trẻ hôm nay - Nguồn ảnh: internet |
Hiện nay, du học đang trở thành một trào lưu, được các bạn trẻ hưởng ứng như “thời thượng”. Và, theo đó, có cầu thì ắt sẽ có cung, các trung tâm du học nhan nhản mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ cần vài thao tác nhỏ, qua Internet, ta có thể tìm ra hàng trăm và thậm chí là hàng nghìn địa chỉ tư vấn du học.
Du học để thành tài
Với những bạn trẻ có tài năng, có năng lực thực sự, có quyết tâm, có nghị lực và có mong muốn đi để nâng cao trình độ thì du học tạo điều kiện tốt. Du học sẽ là cơ hội cho bạn làm mới bản thân trong thời gian học ở nước ngoài, và khi trở về nước, hứa hẹn trở thành những con người mới.
Du học đồng nghĩa với việc bạn được học tập trong môi trường thoải mái, trang - thiết bị đầy đủ, chương trình không gò bó mà luôn "mở", giúp sinh viên có thể phát huy tối đa năng lực của mình. Thêm nữa, sinh viên, học sinh có cơ hội “cọ xát” về ngoại ngữ qua học tập, giải trí và tham gia hoạt động xã hội…
Sau khi tốt nghiệp, bằng cấp của bạn có giá trị quốc tế, có uy tín cao hơn bằng cấp của nhiềutrường đại học ở Việt Nam, vì được được công nhận là đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế (một sự công nhận rất cần thiết trong thời buổi hội nhập hiện nay), do đó, có cơ hội tốt hơn khi tìm việc làm, có ưu thế hơn trong quá trình tuyển dụng vào các vị trí cao, tất nhiên kéo theo mức thu nhập cao.
Sinh viên, học sinh du học được sống và học tập trong môi trường văn minh lâu đời, có sự đồng đều về mặt nhận thức của dân cư, mối quan hệ giữa người và người dễ chịu hơn.
Nhưng, để tận dụng những cơ hội tốt do việc đi du học tạo ra, người du học sinh đích thực phải cố gắng hết mình, phải ra sức bươn chải ở xứ người để vượt qua những khó khăn chồng chất do xa nhà, xa bố mẹ.
Quốc Anh, du học sinh của một trường đại học ở Anh tâm sự: “Bên cạnh việc học thật tốt, tôi còn phải tìmviệc làm thêm, phải lao động để kiếm tiền trang trải cuộc sống nơi xứ người, từ việc rửa bát, nhặt rau, thậm chí bốc vác, làm “cửu vạn”… miễn là kiếm được tiền, để phụ thêm vào số tiền bố mẹ cấp cho, có thế mới đủ chí phí ăn, ở, học tập ở nước ngoài.
Và khi trở về, họ cảm thấy tự tin vào vốn sống tự lập của mình, tự tin vào những kiến thức mình học được và tự tin khi cầm tấm bằng quốc tế trong tay.
Du học hữu danh vô thực
![]() |
Hiện nay các trung tâm du học làm ăn được một phần không nhỏ là nhờ sở thích “đi du lịch hợp pháp” của các cậu ấm, cô chiêu - Nguồn ảnh: internet |
Nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam cho rằng đi du học là một ước mơ lớn. Nhiều bậc bố mẹ coi du học là mục tiêu phấn đấu của con em mình, và của chính gia đình mình. Họ còn coi du học như cái “danh” lớn mà mình cần phải có.
Chuyện một “công tử” bị bố mẹ tống sang Đức học những mong “bớt phá phách”, hay chuyện một “nữ hoàng shopping” sang xứ sở Chuột túi để thỏa mãn sở thích “sành điệu với hàng hiệu” của cô ta… bây giờ thật không hiếm!
Nói về tình trạng này, anh Nguyễn Văn P., Giám đốc một trung tâm du học trên đường Hoàng Quốc Việt, cười hóm hỉnh: “Hiện nay các trung tâm du học làm ăn được một phần không nhỏ là nhờ sở thích “đi du lịch hợp pháp” của các cậu ấm, cô chiêu. Cứ đưa các cô, cậu ra nước ngoài là xong, còn có học được gì không, thì ai mà biết được!”
Nguyễn Thành H. (quận Đống Đa, Hà Nội) là con trai một trong gia đình doanh nghiệp tư nhân khá giả. Thi rớt đại học hai năm liền, cậu được gia đình cho đi học tự túc tại Australia, theo ngành kinh tế. Hết sáu tháng học tiếng Anh, lên giảng đường, H. không hiểu giáo viên nói gì vì tiếng Anh quá kém. Chán nản, H. tham gia vào nhóm bạn hư hỏng bắt đầu những ngày tháng dạo chơi trên chiếc xe Sport mà gia đình bỏ tiền ra mua để phục vụ cho việc học của cậu. Tới lúc bị cảnh sát Australia phạt nhiều lần mà không đóng đủ, bị trục xuất về nước cuối tháng 11/2006 cùng với nhóm bạn, thì gia đình H. mới biết rõ chuyện “du… chơi” của “cậu ấm” tại xứ sở căng-gu-ru!
Hay như chuyện du học của Nguyễn Mai Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng “thú vị” không kém. Lý do thôi thúc Mai Hương lên đường du học rất đột ngột và... không giống ai! Đang có công việc yên ổn ở Việt Nam, cô quen một anh kỹ sư người Việt nhưng du học bên Australia qua chat. Không thể chịu đựng sự xa cách, cô quyết định du học để được gần người yêu lâu dài, còn chuyện học tập chỉ là… thứ yếu! Đến khi nhận được thông báo đình chỉ việc học do kết quả kém ngay năm đầu tiên, đồng nghĩa với việc không được gia hạn visa ở lại Australia, cô mới hốt hoảng nhưng đã quá muộn! Cô lên đường trở về nước với giấc mộng "uyên ương" tan thành mây khói!
Số lượng bạn trẻ Việt Nam đi du học ngày càng tăng, xét dưới một góc độ nào đó, thì là tín hiệu đáng mừng. Thế nhưng, người ta chỉ thống kê được số lượng sinh viên lên đường xuất ngoại, chứ chẳng ai thống kê số “vinh qui bái tổ”, vì có rất nhiều người gãy gánh giữa đường vì lý do... động trời!
Du học là con đường đúng cho những người thực sự quyết tâm. Họ đem tất cả nghị lực của mình vượt qua những cám dỗ để chuyên tâm học tập, đúc kết những kiến thức uyên bác của nước bạn thành của bản thân, mong một ngày thành tài, có thể giúp đỡ gia đình, bạn bè, quê hương, đất nước.
Thanh Hà
Tổng hợp