"Đột vòm" trong đêm mưa bão, dọn sạch tài sản hơn 600 triệu đồng
Ngày 25-6, Phòng PC45-CATP Hải Phòng nhận được tin báo: Vào đêm 24, rạng ngày 25-6, tại nhà riêng của anh Lê Văn Cương, sinh 1976, ở số 20 lô 17, Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, kẻ gian cắt khóa cửa, trộm cắp tài sản với số lượng lớn. Ngay sau đó, BCH Phòng PC45 đã chỉ đạo Đội 5 phối hợp với Công an quận Hải An và các đơn vị nghiệp vụ CATP tiến hành điều tra.
![]() |
Ngôi nhà xảy ra vụ trộm |
Anh Lê Văn Cương cho biết, hôm đó vào 23h, sau khi khóa, chốt các cửa đề phòng bão gió, vợ chồng anh cùng 2 con đi ngủ. Đến 6h ngày hôm sau, gia đình anh phát hiện kẻ gian đã cắt khóa cửa, lấy đi số tài sản gồm: 1 xe máy SH màu trắng, BKS: 15B1-033.66; 1 xe đạp điện; 1 bộ loa Bose đứng 601 màu nâu; 1 âm ly nhãn hiệu Jarguar; 1 âm ly nhãn hiệu Denon PMA; 1 đầu kỹ thuật số MITV màu trắng; 1 Super Boss; 1 laptop nhãn hiệu Sony Vaio 1 máy tính Ipad; 1 điện thoại di động Mobiado; 2 tivi Samsung loại 55 inch; 1 đồng hồ đeo tay cùng điều khiển tivi, quạt, đầu kỹ thuật số, micro... Tổng trị giá số tài sản bị mất hơn 600 triệu đồng.
![]() |
Tang vật vụ án |
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát thấy nổi lên nghi can Vũ Bá Dũng, quê ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dũng có vợ là Nguyễn Thị Vân, sinh 1992, ở xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và đã có con nhỏ 3 tuổi. Hiện vợ chồng Dũng gửi con ở quê ngoại Quảng Trị, thuê trọ tại nhà số 11/225 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An và làm nghề nấu ăn tại nhà hàng 22 Văn Cao, Hải An. Quần chúng cho biết: Ngày 19-6, Dũng lấy lý do về quê ở Thanh Hóa để chăm sóc bố đẻ đang điều trị tại bệnh viện, đến nay vẫn đang nghỉ làm. Tuy nhiên qua xác minh, trinh sát xác định Dũng có mặt ở Hải Phòng vào đúng ngày cơn bão số 1 đổ bộ.
![]() |
Đối tượng Dũng |
Đêm 26-5, sau khi có đủ cơ sở kết luận Vũ Bá Dũng liên quan đến vụ trộm tại gia đình anh Cường, một tổ công tác của Đội 5 do thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng (Phó đội trưởng) chỉ huy lên đường vào tỉnh Thanh Hóa bắt an toàn đối tượng và dẫn giải về Hải Phòng. Ngay sáng 27-6, khám xét nơi ở của vợ chồng Dũng, tại 11/225 Ngô Gia Tự và phòng trọ tại cụm 2 Thư Trung 2, phường Đằng Lâm, lực lượng phá án đã thu giữ toàn bộ các tang vật vụ trộm cắp trên và các phương tiện gây án.
Qua đấu tranh, bước đầu Dũng khai nhận: Trong thời gian thuê ở trọ tại phường Đằng Lâm, Dũng thấy gia đình anh Cường có nhiều đồ vật đắt tiền lên nảy ý định đột nhập trộm cắp. Vì vậy, từ giữa tháng 6-2015, sau nhiều lần tăm tia, Dũng ra TP Móng Cái mua 1 chiếc kìm cắt thủy lực, 1 đèn pin và một thanh sắt chữ L cùng một số phương tiện khác đem về Hải Phòng, thuê thêm nhà trọ ở Cụm 2 Thư Trung để cất giấu chờ cơ hội gây án.
![]() |
Chiếc kìm Dũng dùng cắt phá khóa |
Ngày 19-6, do bố đẻ lâm bệnh phải vào bệnh viện điều trị, Dũng báo với mọi người là về quê chăm sóc bố. Tuy nhiên, khi nghe thông tin cơn bão số 1 sắp đổ bộ vào Hải Phòng, Dũng quyết định lợi dụng thời cơ này để gây án.
Đến 17h ngày 23-4, Dũng đón xe khách từ Thanh Hóa ra Hải Phòng vào 22h cùng ngày. Đêm đó và cả ngày hôm sau, hắn nằm im trong nhà trọ nhằm tránh lộ diện. Đến đêm 24-6, Dũng rời nhà trọ của hai vợ chồng sang nhà trọ ở cụm 2 Thư Trung để lấy đồ nghề rồi mò đến nhà anh Cường để cắt phá khóa cửa, đột nhập vào trong.
Từ 12h ngày 24 đến 3h ngày 25-6, Dũng dùng 2 chiếc xe máy và xe đạp điện của gia đình nạn nhân để vận chuyển số tài sản trộm cắp được về nhà trọ cụm 2 Thư Trung cất giấu. Sau đó, hắn về nhà trọ 11/225 ngủ, đến 9h cùng ngày 25-6 lại lẻn ra ngoài bắt xe về Thanh Hóa để tạo vỏ bọc “ngoại phạm”.
Nội vụ đang được Phòng PC45 tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo KĐ/ ANHP.VN