Đốt nhà cháy rụi vì... vợ đòi ly hôn
Vụ việc nói trên xảy ra tại nhà vợ chồng Hồ Đức Tùng (SN 1971) và chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1970), trú ở xóm 5, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào tối ngày 19/4.
Mẹ con chị Nhung bên căn nhà bị chính người chồng đốt cháy. |
Người dân trong xóm cho biết, vợ chồng Tùng đã có 3 người con, nhưng anh này không chí thú làm ăn mà suốt ngày rượu chè, say xỉn. Đã thế, mỗi lần uống rượu về anh ta lại lôi vợ con ra chửi mắng, đánh đập, thậm chí nhiều hôm còn rượt đuổi chị Ngân chạy khắp xóm.
Vào khoảng 19h30 ngày 19/4, trong lúc người dân đang xem ti vi thì nghe tiếng hô hoán có xảy ra cháy nhà tại nhà vợ chồng Tùng. Khi mọi người chạy đến thì ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt bao trùm lấy căn nhà 3 gian. Dù người dân rất nỗ lực để dập lửa nhưng trong phút chốc, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, quần áo, sách vở.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an xã Quỳnh Tam lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý. Mọi người hết sức ngỡ ngàng khi kẻ phóng hỏa đốt nhà chình là chủ nhà Hồ Đức Tùng.
Toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi. |
Tùng sau đó được triệu tập về trụ sở xã để làm rõ vụ việc. Tại đây, anh ta khai do uống rượu say cộng với bức xúc khi vợ đòi ly hôn nên đã có hành vi trên.
Phạm Hòa