“Đôi uyên ương” 91 tuổi bị con cháu cách ly người ngoài

Câu chuyện tình của “đôi uyên ương” 91 tuổi ở huyện Chợ Lách, Bến Tre vẫn còn là đề tài “nóng” cho nhiều người và càng ly kỳ hơn khi con cháu đôi bên “bật mí” những chuyện lình xình giữa đôi bên.

“Đôi uyên ương” 91 tuổi bị con cháu cách ly người ngoài

>> Bến Tre: Con cháu phản đối "đôi uyên ương" 91 tuổi muốn kết hôn

Khoảng giữa tháng 3/2012, cụ ông Hà Văn Tới (Mười Út) mang sính lễ đến nhà thờ Phú Phụng nhờ cha xứ đứng ra tác hợp cho ông và bà Bùi Thị Vinh (Mụ Bảy) nên duyên vợ chồng.

Trống đánh xuôi

Thế nhưng, ông Hà Minh Tâm, con trai út của cụ Tới, hiện là Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu ở TP.HCM khẳng định, cha mình chưa từng mang lễ vật cùng bà Vinh nắm tay đi đến nhà thờ. Hoàn toàn không có chuyện hai cụ kết hôn ở đây.

Ông Tâm cho biết, gia đình đang rất bức xúc vì mấy ngày qua nhiều báo đưa tin cha ông là cụ Vinh đã đến nhà thờ Phú Phụng nhờ cha xứ làm phép kết hôn. Theo lời ông Tâm, trước đó ông Tới nói với bà Vinh rằng do cả hai đã già rồi chỉ nên làm bạn để tâm sự, chia sẻ cùng nhau.

"Chúng tôi không hề ngăn cản họ làm bạn tâm sự với nhau. Tuy nhiên, cả hai người đều đã quá lớn tuổi thì tổ chức kết hôn để làm gì. Thế nhưng bà Vinh cứ một mực đòi ra UBND xã để đăng ký kết hôn?!”.

“Đôi uyên ương” 91 tuổi bị con cháu cách ly người ngoài

Cụ Tới hiện đang sống với con trai tại nhà mình

Theo ông Tâm, vụ việc này đã làm cho uy tín của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Liên quan đến việc người nhà bà Vinh cho rằng ông Tới dòm ngó của cải, anh Tâm bức xúc: “Tôi có mấy cái nhà ở Sài Gòn, tiền lương mỗi tháng mấy chục triệu đồng, nuôi cả gia đình còn được, chẳng lẽ gia đình tôi lại đi dòm ngó của cải của bà Vinh?!”.

Chúng tôi yêu cầu ông Tâm cho được tiếp xúc với cụ Tới để kiểm tra tính xác thực, nhưng ông Tâm đã từ chối.

Kèn thổi ngược

Khi PV báo điện tử Infonet tìm đến nhà bà Vinh ở ấp Chợ, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, người nhà bà Vinh không cho bà tiếp xúc với người ngoài. Chị Linh, con gái nuôi của bà Vinh cho biết, mấy ngày qua, rất nhiều báo chí đến quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn gây phiền hà cho cụ.

Tuy nhiên, theo lời ông Nguyễn Văn Ánh (Tư Ánh), nhà ở đối diện với nhà bà Vinh thì, vài ngày trước có đài truyền hình đến quay phim. Bà Vinh đã trả lời rất xúc động, cho rằng mình có 4-5 người con, nhưng tất cả đều có gia đình và ở riêng. Hiện nay, bà chỉ sống có một mình, những khi đau yếu, bệnh tật không ai biết, thì nói gì đến chuyện chăm sóc. Chính vì vậy, bà chỉ mong muốn có được người bạn để chia sẻ với nhau những tháng ngày còn lại.

“Đôi uyên ương” 91 tuổi bị con cháu cách ly người ngoài

Bà cụ Vinh đang sống một mình trong căn nhà nhỏ

Chồng của bà Vinh đã mất hơn 40 năm trước. Khi còn trẻ, bà hành nghề mụ vườn, người chuyên đỡ đẻ. Bà Vinh đã từng làm nữ hộ sanh tại trạm y tế xã Phú Phụng, nên mọi người vẫn quen gọi là bà Mụ Bảy.

Trong cả cuộc đời hành nghề mụ vườn của mình, bà Vinh không chỉ giúp chào đời khỏe mạnh hàng ngàn đứa trẻ, mà bà còn đón nhận những đứa trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi, đem về cưu mang làm con nuôi. Đến nay, ngoài người con gái ruột tên Liên, cụ còn có 3 người con nuôi khác, tất cả đều có gia đình và sống riêng.

Theo chính quyền xã Phú Phụng, trước đây bà Vinh được Nhà nước bồi thường đất đai từ dự án xây dựng cầu Phú Phụng với số tiền vài trăm triệu đồng. Đồng thời, bà cũng từng đứng tên sở hữu nhà cửa, đất đai, hiện số tài sản này đã cho con gái ruột.

Vì vậy chuyện con cháu 2 bên làm găng cho rằng bến "đối tác" muốn kết hôn là để nhòm ngó tài sản là không đúng.

Theo người dân cùng đi nhà thờ với hai cụ kể lại, từ khi vợ ông Tới qua đời, ông cụ rất buồn và càng chăm đi nhà thờ để tìm sự an bình, thanh thản. Thông cảm nỗi buồn của ông, bà Vinh thường xuyên an ủi, động viên. Hai cụ gắn bó với nhau từ đó.

Riêng gia đình ông Tới cũng từng nhờ bà Vinh đỡ đẻ cho hai người con gái của mình. Vì ân tình đó và vì cả hai gia đình đều theo đạo Thiên Chúa, hàng ngày gặp nhau ở nhà thờ nên họ thân thiết với nhau đã mấy chục năm qua.

Hiện không chỉ ngăn cản, những người con của bà Vinh và ông Tới đã yêu cầu hai cụ không được tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là cánh báo chí.

Chu bảo trinh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !