Đội tuyển U23 ủng hộ 45 triệu đồng làm nhà cho gia đình hộ nghèo ở Hà Tĩnh

Đội tuyển U23 Việt Nam ủng hộ 45 triệu đồng cùng với hàng trăm ngày công của các tổ chức, đoàn thể để làm nhà ở cho gia đình họ nghèo chị Nguyễn Thị Tuyết ở thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Đại diện Hội CTĐ tỉnh Hà Tĩnh trao số tiền 45 triệu đồng cho Chị Tuyết.

Sáng 13/11, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thị trấn Đức Thọ phối hợp với Hội CTĐ huyện Đức Thọ tổ chức bàn giao 45 triệu đồng hỗ trợ làm nhà cho gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, trú tại TDP 5, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là trường hợp có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố mẹ chị Tuyết già yếu, cả hai đều đã ngoài 80 tuổi. Bản thân chị Tuyết bị bệnh tim nên đau ốm thường xuyên. Vì bệnh tật, không làm được công việc nặng nhọc nên chị phải bán hàng rong bên đường để kiếm sống.

Thu nhập ít ỏi, không đủ để trang trải cuộc sống. Gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai người phụ nữ bất hạnh. Nhiều khi đau ốm, cần tiền thuốc men, chị không biết xoay xở vào đâu. Hơn nữa, con trai chị đang tuổi ăn tuổi lớn, nay lên lớp 10, chi phí học hành... một mình chị phải gánh vác.

Thấu hiểu và thương cảm trước cảnh ngộ đó, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Quốc gia Việt Nam thông qua TW Hội CTĐ Việt Nam ủng hộ 45 triệu đồng; UBMTTQ thị trấn, Hội Phụ nữ, Hội CTĐ thị trấn Đức Thọ, TDP 5 ủng hộ 11 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà ở cho chị Tuyết.

UBMTTQ thị trấn Đức Thọ ủng hộ 5 triệu đồng.

Sau 2 tháng xây dựng, với sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần và hàng trăm ngày công lao động của các chi hội, chi đoàn, anh em họ hàng, bà con lối xóm TDP 5, ngôi nhà tình nghĩa với diện tích sử dụng 70m2 của chị Nguyễn Thị Tuyết đã hoàn thành.

Trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đức Thọ cho biết: “Chị Tuyết thuộc diện hộ nghèo, lại bệnh tật nên có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Sau khi Hội CTĐ thị trấn giới thiệu, chúng tôi đã báo cáo và được sự đồng ý của Hội CTĐ tỉnh. Rất may có sự hỗ trợ của Đội tuyển U23 Việt Nam, các tổ chức đoàn thể địa phương để mẹ con chị Tuyết có nơi ăn ở ổn định". 

Ngôi nhà được bàn giao, đưa vào sử dụng nhờ sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Tình thương và lòng nhân ái của tập thể, cá nhân đã chở che và tạo điều kiện để mẹ con chị Tuyết có nơi ăn, chốn ở, ổn định cuộc sống.


Trần Hoàn

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !