Không có ti vi, tiểu thương chợ Long Biên phải xem World Cup qua... điện thoại

Không cần tụ tập quá ồn ào, các tiểu thương chợ đầu mối Long Biên vẫn có cách để đón World Cup của riêng mình, đó là xem các trận đấu qua màn hình điện thoại di động.

Đến hen, cứ 4 năm 1 lần World Cup, người dân Việt lại chọn cho mình cách tận hưởng riêng của mình. World Cup 2018 này, nếu ai đến chợ Long Biên mới biết được, không ồn ào, huyên náo như không khí ở các quán cà phê bóng đá, các tiểu thương chợ Long Biên lại theo dõi các trận đấu World Cup theo cách của riêng mình.

Do đặc thù của một chợ đầu mối lớn tại Hà Nội, các hoạt động buôn bán diễn ra chủ yếu sau 22h, trùng với giờ diễn ra của các trận đấu bóng nên các tiểu thương ở đây tranh thủ theo dõi các trận đấu qua màn hình điện thoại.

Không có điều kiện để mang chiếc tivi lớn đến chợ nên chiếc "TV màn hình nhỏ" trở thành điểm tụ tập của nhiều tiểu thương.

Không chỉ có cánh mày râu, nhiều chị em phụ nữ cũng không nằm ngoài vòng quay của trái bóng. Chị Minh, chủ một ki ốt hoa quả tại chợ Long Biên theo dõi trận đấu giữa Uruguay vs Bồ Đào Nha rạng sáng qua màn hình điện thoại.

Do không có wifi, nhiều người phải bỏ tiền mua gói 4G tốc độ cao giá lên tới 600.000 đồng để theo dõi.

Rảo quanh chợ Long Biên, không khó để bắt gặp hình ảnh những tiểu thương tranh thủ thời gian xoay ngang màn hình theo dõi các trận đấu World Cup.

Anh Thịnh - chủ một ki ốt hoa quả chế thêm bộ thu sóng để theo dõi thông tin các trận đấu qua sóng Radio

Còn lại, mọi người chủ yếu tận hưởng không khí World Cup qua màn hình thiết bị di động.

World Cup 2018 đã đi được phân nửa chặng đường với nhiều kịch tính và bất ngờ.

Hàng loạt các tên tuổi lớn của bóng đá thế giới lần lượt đã phải dừng bước. Đơn cử trong ngày qua, cả Bồ Đào Nha cùng Argentina cùng dắt tay nhau rời World Cup.

Thi thoảng, khắp chợ cũng có một ki ốt cố định có lắp các thiết bị đầu thu để người hâm mộ theo dõi.

Nhưng cách thức phổ biến nhất của các tiểu thương là theo dõi World Cup qua điện thoại.

Một chủ ki ốt vừa sắp hoa quả vừa theo dõi trận đấu qua điện thoại


Huy Phạm

Xúc động hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng còi cho cháu bé bên đường

Chiến sĩ cảnh sát cơ động bất ngờ lấy chiếc còi trong túi áo, quàng vào cổ cháu bé đang đứng bên đường vẫy chào.

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

MC Tuấn Tú: Vợ đòi chia cát-sê phim của tôi

Diễn viên, MC Tuấn Tú chia sẻ, vợ anh là người hiểu chuyện, thúc đẩy chồng quay lại với niềm đam mê diễn xuất.

Hình ảnh xinh đẹp của BTV Thu Hà thời sự đang tác nghiệp ở Điện Biên

Có mặt tại Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, BTV Thu Hà coi đó là niềm vinh hạnh lớn. Cô gây ấn tượng khi mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái.

MC Mai Ngọc 'sống tự tin, đẹp chủ động' sau khi chia tay chồng doanh nhân

MC Mai Ngọc luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sắc vóc gợi cảm và làn da trắng. Cô chia sẻ hiện tại chọn cách sống tự tin, đẹp chủ động.

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Fan phát sốt vì nhan sắc NSND Thu Hà năm 20 tuổi đánh bại mọi mỹ nhân

Hình ảnh NSND Thu Hà trong vai Quận chúa Quỳnh Hoa được trích từ phim 'Đêm hội Long Trì' công chiếu cách đây gần 40 năm bất ngờ gây sốt trở lại.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Đang cập nhật dữ liệu !