Chìm tàu trong đêm, bé 3 tuổi rơi xuống sông mất tích
Đến gần trưa 12/4, các đơn vị nghiệp vụ gồm lực lượng cứu hộ - cứu nạn, Sở cảnh sát PCCC TP.HCM và Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, Công an TP.HCM vẫn đang tích cực triển khai công tác lặn tìm bé trai 3 tuổi Nguyễn Hữu Thiện bị chìm cùng chiếc tàu của gia đình trong đêm 11/4.
Lực lượng cứu hộ tổ chức lặn tìm cháu bé. |
Theo thông tin ban đầu, vào tối 11/4, chiếc tàu (trọng tải 60 tấn) của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) từ tiền Giang cập bãi mua bán vật tư xây dựng trong Cảng Phước Long ICD, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức mua hàng mang về bán lại.
Tai nạn ập tới vào khoảng 22h đêm, khi chiếc tàu trên chất đầy vật liệu xây dựng thì không may bị đứt dây neo trôi ra giữa dòng sông. Có mặt trên tàu lúc này là vợ chồng anh Hùng và con trai 3 tuổi đang ngủ. Chiếc tàu lật ngang rồi chìm dần xuống lòng sông. Trong cơn nguy cấp đôi vợ chồng trẻ hoảng loạn bơi tìm con nhưng không có kết quả.
Người thân đau đớn ngóng tin. |
Nhận được tin báo, công an địa phương và lực lượng cứu hộ - cứu nạn, Sở cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động hàng chục chiến sĩ tổ chức lặn tìm trong đêm. Tuy nhiên đến gần trưa nay, 11/4 vẫn chưa tìm thấy cháu bé. Hàng chục người thân của gia đình cháu bé từ quê nhà đã đến chờ tin.