Đòi nợ theo kiểu xã hội đen, cả nhóm sa lưới pháp luật

Huỳnh Ngọc Trọng (SN 1993, ở thôn Tri Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) cá độ bóng đá qua mạng internet, nợ tiền các con bạc ở tỉnh Gia Lai, bị chúng bắt giữ và cưỡng đoạt tài sản.

Công an huyện  Tuy Phước đã kịp ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng và đang mở rộng điều tra để xử lý trước pháp luật

Đòi nợ theo kiểu xã hội đen, cả nhóm sa lưới pháp luật - ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Bắt con, cưỡng đoạt tài sản của mẹ

Trưa 5.1, chiếc ô tô con 81A 053.62 chạy trên quốc lộ 19 từ hướng Gia Lai xuống, dừng trước quán cà phê Gia Bảo (thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc, Tuy Phước). Bốn thanh niên vừa bước xuống xe đã nhanh chân đi vào trong quán, đến thẳng chiếc bàn Huỳnh Ngọc Trọng đang ngồi. Một thanh niên trong số đó vừa kéo ghế vừa gằn giọng hỏi Trọng: “Sao! Lần này mày không hẹn nữa chứ?”. “Anh thông cảm! Tôi đã cố gắng nhưng vẫn chưa mượn được tiền”. Trọng vừa dứt lời liền bị một thanh niên khác trong nhóm dùng ghế nhựa đánh vào người và chửi tục. Trọng sợ hãi nói không ra tiếng, cuối cùng phải làm theo lời họ, gọi điện thoại cho mẹ bảo đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang đi thế chấp lấy tiền trả nợ. 

Nhận điện thoại của con trai, bà Lê Thị Trúc Liên (SN 1967) đứng ngồi không yên. Trong lúc bà đang nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa thì chiếc xe ô 81A 053.62 dừng trước ngõ và Trọng bị bốn thanh niên lạ mặt đẩy từ trên xe xuống. Vừa nhìn thấy bà Liên, Trọng run rẩy nói: “Mẹ! Mẹ lấy sổ đỏ đưa đây để con đi vay tiền trả cho họ. Nay mai con kiếm tiền chuộc lại…”.  Bà Liên không chờ con trai dứt lời đã lắp bắp: “Sổ đây! Sổ đây! Mẹ chuẩn bị rồi đây” và tay run rẩy cầm sổ đỏ ra đưa. Giật lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ trên tay bà Liên, bốn thanh niên lạ mặt chụm đầu vào xem.  Vừa lúc đó tổ công tác Công an huyện Tuy Phước xuất hiện. 

Bốn thanh niên bắt ép mẹ con bà Liên đưa sổ đỏ để cầm lấy tiền là Đàm Như Huyền (SN 1992, ở thị trấn K’ Bang, huyện K’Bang); Nguyễn Thái Nguyên (SN 1988, ở xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro); Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992) và Nguyễn Bảo Đức (SN 1988), cùng ở phường An Phú, thị xã An Khê, được tổ công tác đưa về trụ sở và ngay chiều hôm đó, với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước đã ra lệnh bắt khẩn cấp do có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.  Hai đối tượng khác là Vương Tuấn Hùng (SN 1995, ở thị trấn K’Bang, H. K’Bang) và Lê Minh Hải (SN 1989, ở phường An Phú, thị xã an Khê) - đồng bọn với Đàm Như Huyền nhưng không xuất hiện hôm đó - đến ngày 13.1, biết không thể lẩn trốn được nên đã đến Công an huyện Tuy Phước trình diện. Ngày 14.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng trên về tội cưỡng đoạt tài sản, ra lệnh tạm giam bốn người và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hùng và Hải.

Đòi nợ bằng luật rừng

Theo kết quả điều tra bước đầu, trước khi có hành vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản bị Công an Tuy Phước bắt quả tang, nhóm đối tượng trên đã từng bắt giữ và đánh Trọng gây thương tích. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 29.12.2014, Trọng đang ở nhà thì Huyền điện thoại bảo mang tiền đến quán cà phê  Ô zôn (phường Bình Định, thị xã An Nhơn) để trả nợ. Dù không có tiền nhưng biết nếu không đến cũng khó có thể yên thân nên Trọng đã nhờ người quen chở đi. Đến nơi, Trọng thấy Huyền, Nguyên, Vũ, Hải, Đức và Hùng đang ngồi chờ sẵn. Không đợi nhóm Huyền lên tiếng, Trọng vội nói: “Các anh thông cảm. Ngày mai tôi xuống Quy Nhơn mượn tiền để trả”. Nghe vậy, Huyền nói ngay: “Mày cứ lên xe bọn tao chở đi Quy Nhơn ngay bây giờ”.

Bị Huyền cùng đồng bọn bức ép, buộc Trọng phải điện thoại cho mẹ và bà ngoại là Huỳnh Thị Mười (SN 1943) bảo họ ra đứng trước ngõ chờ ô tô đến để cùng xuống Quy Nhơn mượn tiền. Mẹ và bà ngoại Trọng làm theo, để các đối tượng chở đến nhà người quen ở đường 31.3, TP Quy Nhơn, mượn tiền nhưng không có nên bị chúng chở đến quán nhậu trên đường Xuân Diệu, TP  Quy Nhơn, tiếp tục buộc bà Liên và bà Mười phải chạy tiền trả nợ thay Trọng. Tại đây, một đối tượng trong nhóm Huyền ném ly thủy tinh vào trán của Trọng gây thương tích nên Huyền sai Vũ và Hùng cùng tài xế chở Trọng vào bệnh viện khâu vết thương. Khoảng 22giờ, khi chở Trọng quay lại quán,  chúng gọi taxi chở  bà Liên và bà Mười về nhà; còn Trọng chúng giữ lại bảo khi nào trả tiền thì mới thả về. Đêm đó, Huyền cùng đồng bọn đưa Trọng vào nhà nghỉ thuê phòng ngủ và thay nhau canh giữ không để Trọng bỏ trốn.

Sáng 30.12.2014,  sau khi  buộc Trọng gọi điện thoại cho mẹ và được biết bà Liên chưa có tiền trả nợ nên chúng đưa Trọng lên canh giữ tại nhà của Lê Minh Hải (phường An Phú, thị xã An Khê) và tiếp tục gọi điện thoại bảo bà Liên mang tiền lên trả nợ mới thả Trọng về. Khoảng 22giờ ngày 31.12.2014, bà Liên cùng cậu ruột của Trọng là Lê Hữu Hậu mang 1 triệu đồng và 5 chỉ vàng 24k lên thị xã An Khê đưa cho Huyền. Trước khi cho Trọng về, Huyền bảo bà Liên ngày 5.1.2015 phải chuẩn bị 38 triệu đồng để bọn chúng đến nhà lấy, nếu không Trọng sẽ không được yên thân.

Trưa ngày 5.1, sau khi điện thoại cho Trọng,  Huyền cùng đồng bọn đi ô tô từ Gia Lai xuống quán cà phê Gia Bảo (thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) để đòi nợ nhưng không được nên đã buộc Trọng gọi điện cho mẹ bảo đưa sổ đỏ để mang đi cầm lấy tiền trả cho chúng. Và trong lúc Huyền cùng đồng bọn  đang thực hiện hành vi trên thì bị Công an bắt giữ.

XUÂN LINH/Báo Bình Định

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !