Đoàn học sinh kiều bào tại Đài Loan đến làng cổ Bát Tràng

Sáng ngày 8/10, trong tiết trời thu se lạnh, Đoàn học sinh con em kiều bào tại Đài Loan (Trung Quốc) đã có những khám phá thú vị khi tự tay thử nghiệm trên những bàn xoay thủ công để cho ra những sản phẩm gốm ngộ nghĩnh.

Làng cổ Bát Tràng là làng nghề truyền thống với bề dày lịch sử hơn 500 năm từ xa xưa, với công trình kiến trúc độc đáo, cổ kính. Để tạo ra các sản phẩm gốm, các nghệ nhân phải ngâm đất sét khoảng 3-4 tháng để loại bỏ tạp chất, sau đó dùng đất sét để tạo hình cho sản phẩm rồi đem "ủ vóc" và sửa lại hình dáng cho hoàn chỉnh.

Các em hào hứng thực hiện các công đoạn làm gốm

Tiếp theo, sản phẩm được đem phơi, sấy trong lò sấy để tránh cong, vênh, nứt, vỡ rồi trang trí hoa văn. Người thợ dùng bút lông vẽ trực tiếp lên sản phẩm các hoa văn họa tiết sao cho hài hòa với dáng gốm. Khi đã hoàn chỉnh, sản phẩm phải được làm sạch bụi bằng chổi lông rồi đem nung qua ở nhiệt độ thấp, sau đó tráng men và nung trong lò theo nguyên tắc nâng dần nhiệt độ và khi gốm chín thì lại hạ dần nhiệt độ.

Sản phẩm gốm Bát Tràng có nhiều kiểu dáng, mẫu mã và chủng loại, được chia thành các nhóm theo chức năng sử dụng như: gốm gia dụng, gốm mỹ thuật, gốm xây dựng và gốm trang trí. Gốm sứ Bát Tràng nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Đến với làng cổ Bát Tràng, sau khi được nghe giới thiệu về cách làm gốm, các em đều không khỏi ngạc nhiên và hào hứng, khi chính mình được trải nghiệm thực tế, tự tay nhào đất, tô vẽ cho những công đoạn cuối cùng khi gốm được sấy xong. Em Nương Vân Miên, 14 tuổi, học sinh Trường cấp 2 Quang Hoa cho biết: ”Quá tuyệt vời, đó là cảm xúc lúc này của em khi tham gia chương trình, đến với mỗi địa danh, em đều có những ấn tượng thật khó tả, em nghĩ nó mãi sẽ là những kỷ niệm thật đáng nhớ trong thời học sinh của mình. Cám ơn ban tổ chức đã cho chúng em cơ hội được trở về quê hương, cùng tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm qua các hoạt động về với cội nguồn lịch sử, bản sắc dân tộc, đó chính là động lực để chúng em phấn đấu trong học tập, gắn bó, đoàn kết yêu thương nhau, cùng một lòng hướng về quê hương, đất nước”.

Lần đầu tiên được tham dự một hành trình với nhiều điểm đến thú vị: từ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan nhà sàn nơi Bác từng sống và làm việc những tháng năm cuối đời, được đi thăm Văn Miếu - Quốc tử giám, trường ĐH đầu tiên của Việt Nam hay đến thăm cố đô Hoa Lư, Đơn Đại Chí, 13 tuổi, học sinh Trường cấp 2 Đại Liêu,Thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) vừa cầm trên tay sản phẩm tự tay làm ra không giấu nổi tự hào. Em cho biết, muốn lưu giữ sản phẩm này như một dấu ấn trong hành trình trở về quê hương của em.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Uỷ ban) đã có buổi gặp gỡ đoàn. Thông qua buổi tiếp, các thầy cô giáo và các em học sinh chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sắc của Uỷ ban đã tổ chức chương trình ý nghĩa này và mong muốn sẽ có nhiều chương trình hơn nữa để con em kiều bào tại Đài Loan có cơ hội về thăm quê hương, giúp cho các em có điều kiện tìm hiểu về ngôn ngữ Tiếng Việt. Đó cũng chính là lợi thế để các em có một tương lai tốt đẹp tại Đài Loan, cũng như bồi đắp thêm tinh thần yêu tiếng Việt, yêu văn hóa dân tộc mình, hướng cho các em luôn tự hào mình là người Việt Nam.

Ngày mai,các em sẽ tiếp tục hành trình tham quan Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội để cùng cảm nhận những nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến và tới thăm, giao lưu với học sinh trường tiểu học & Trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội. 

Chương trình của đoàn học sinh con em kiều bào tại Đài Loan về thăm quê hương được triển khai trên cơ sở hợp tác giáo dục Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt cho con em các gia đình Đài Việt được Bộ giáo dục Đài Loan và Bộ giáo dục Việt Nam thống nhất triển khai trên toàn hệ thống giáo dục Đài Loan bắt đầu từ năm 2019 nhằm phổ cập việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Đài Loan, gắn kết tình yêu quê hương, đất nước.

Huyền Anh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !