Đoàn cựu giáo viên Kiều bào tại Thái Lan thăm khu di tích Đá Chông

Ngày 27/9, Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan với hơn 80 thành viên trong hành trình về quê hương đã đến thăm Khu di tích Đá Chông - K9, huyện Ba Vì, Hà Nội, một địa danh ghi dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm việc.

Đoàn cựu giáo viên Kiều bào tại Thái Lan thăm khu di tích Đá Chông

Khu di tích Đá Chông - K9 là một địa danh thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây cũ nay thuộc Thành phố Hà Nội, nằm cách trung tâm Thủ đô khoảng 70km. Trong chiến tranh, nơi đây đã từng được xây dựng thành một khu căn cứ địa của Trung ương và sau này, cũng chính nơi đây đã lưu giữ thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hơn 4 năm, trước khi được đưa về Lăng Hồ Chủ tịch tại Thủ đô Hà Nội như hiện nay.

Đến thăm Khu di tích Đá Chông - K9, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng gắn bó khi còn sống và cả khi đã từ trần, trong một ngày mưa phùn, trong một không gian thiên nhiên giản dị, đơn sơ nhưng thanh tao, cao đẹp đến vô cùng, chúng tôi thấy lòng mình tĩnh lại, cảm nhận được chân thực dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bất cứ đâu tại khu di tích này.

Trải bộ con đường vào thăm Khu di tích, chúng tôi được ngắm nhìn những con đường sạch sẽ, những hàng cây được chăm sóc, cắt tỉa công phu và những hiện vật được bảo quản sạch sẽ. Đến bất cứ đâu, chúng tôi đều được hướng dẫn viên giới thiệu chi tiết về lịch sử di tích nơi này. Đặc biệt, hình ảnh gợi nhắc nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở địa danh lịch sử này đó là ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà sàn.

Chúng tôi được nghe kể rằng chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cắm cọc, chọn hướng để xây dựng công trình này. Con đường quanh co không phải là lát gạch hay xi măng mà được Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu rải sỏi để giúp cảnh vệ có thể phát hiện ra người lạ xâm nhập quanh ngôi nhà. Từ những việc làm rất nhỏ nhưng với ý nghĩa rất lớn, chúng tôi càng thêm hiểu về sự tinh tế và những điều rất gần, rất giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cô Nguyễn Thanh Tình, cựu giáo viên huyện Thà Bò, tỉnh Noong Khai xúc động chia sẻ: Cô đã dạy tiếng Việt được hơn bảy năm, năm đầu tiên dạy mẫu giáo, năm thứ hai dạy cấp ba, lần này được về nước thăm quê hương cô rất lấy làm vinh dự và tự hào. Cô cho rằng, cô chỉ là một hạt cát trên một bờ biển mênh mông thế mà Đảng và Nhà nước đã tri ân giúp cô có chuyến về thăm quê hương đầy ý nghĩa. Với niềm vinh dự và tự hào này, cô mong muốn sau khi trở về Thái Lan sẽ cố gắng dạy tiếng Việt, chữ Việt cho con cháu kiều bào nhiều hơn nữa.

Cô Tình chia sẻ, khi được đi thăm những địa điểm gắn liền với Bác Hồ, cô càng thêm yêu quê hương, Bác Hồ nhiều hơn. Đối với cô, Bác Hồ là một vị thiên tài vĩ đại, Việt Nam từ một nước nhỏ bé đã chiến thắng được đế quốc Mỹ và thế giới đã ca ngợi và công nhận Bác Hồ của đất nước Việt Nam là một anh hùng của dân tộc Việt Nam, cô cảm thấy vinh dự và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong thời đại của Bác.

Cô Nguyễn Thị Kim Thoa, cựu giáo viên huyện Thà Bò, tỉnh Noọng Khai tâm sự: Cô cảm ơn Đảng và Chính phủ đã không quên những giáo viên đã từng dạy tiếng Việt cho con em kiều bào tại Thái Lan. Cô cho biết, ở huyện Thà Bò, tỉnh Noọng Khai, bà con kiều bào rất đông và nhu cầu học tiếng Việt cao nhưng các thầy cô giáo ở đây thì ít. Bởi vậy, các gia đình đã khuyến khích con em mình tình nguyện dạy tiếng Việt.

Qua phong trào dạy tiếng Việt đầy sôi nổi tại tỉnh, cô đã dạy tiếng Việt được 6 năm. Với cô, đó là những năm tháng đầy ý nghĩa và tươi đẹp trong cuộc đời mình. Đặc biệt, hôm nay nhân chuyến đi thăm Khu di tích Đá Chông – K9, được nghe các hướng dẫn viên kể những câu chuyện về Bác Hồ, khiến cô vô cùng cảm động, tự hào và ấn tượng.

Để bày tỏ tình yêu với quê hương đất nước Việt Nam, cô cho biết suốt những năm tháng sống ở Thái Lan, gia đình cô vẫn luôn duy trì và gìn giữ tiếng Việt bằng cách luôn dạy cho các con mình học tiếng Việt. Vì vậy, cả ba con của cô đều biết và nói tiếng Việt rất thành thạo.

Chuyến đi về nguồn, tham quan Khu Di tích Lịch sử K9 mang lại nhiều cảm xúc sâu sắc đối với mỗi kiều bào trong Đoàn của chúng tôi. Thông qua hoạt động này, Đoàn cựu giáo viên kiều bào được ôn lại lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa kiều bào với quê hương, đất nước.

Huyền Anh

Không thể sinh con, tôi có nên ly hôn chồng để quay về với tình cũ?

Không thể sinh con cho gia đình nặng tư tưởng phong kiến, tôi chìm đắm trong cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Liệu tôi có nên ly hôn chồng để quay về với tình cũ?

Đô thị thời đại Sun Urban City: Nơi lý tưởng để ‘sống cuộc đời rực rỡ’

Ngày 24/8, lễ ra mắt dự án Đô thị thời đại Sun Urban City - “Sống cuộc đời rực rỡ” tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam đã mang tới màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn cùng những thông tin đầu tiên về thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô 1001 tiện ích phía nam Hà Nội.

Xem ngay kẻo lỡ: Loạt show diễn hot nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9

Hàng loạt ưu đãi, trải nghiệm và show diễn đỉnh cao tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills và “quận giải trí” Da Nang Downtown (Công viên châu Á cũ) đang chào đón du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Đời thực sexy của Như 'chài trai' đóng phim hot nhất giờ vàng VTV

Yên Đan, nữ diễn viên sinh năm 1997 vào vai Như "chài trai" - bạn cùng phòng của Pu trong "Đi giữa trời rực rỡ" sở hữu nhan sắc và vóc dáng ấn tượng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Phòng trọ 3m2 giá 1,8 triệu ở Hà Nội, nhiều người 'ngộp thở' khi nhìn vào

Căn phòng trọ 3m2 chỉ đủ cho một người nằm ngủ và chừa lại một lối đi nhỏ hẹp. Giá thuê căn phòng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tại khu nhà này, còn có những phòng trọ diện tích nhỏ hơn đã có người ở.

Đủ tuổi nghỉ hưu được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trả lời Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc xung quanh vướng mắc về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Ngắm núi mây đẹp siêu thực tại ‘nóc nhà Nam bộ’

Nổi tiếng với những khoảnh khắc mây phủ đẹp siêu thực, núi Bà Đen (Tây Ninh) xứng đáng là miền tiên cảnh phải đến ít nhất một lần trong đời.

Đêm nhạc Dốc Mộng Mơ: Đan Trường, Cẩm Ly ‘nối lại tình xưa’

Cặp song ca vàng sẽ tái hợp trên sân khấu đêm nhạc Dốc Mộng Mơ ngày 1/9 tại Bản Mây - ngôi làng nhỏ trong khuôn viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend, với những bản tình ca từng làm nên tên tuổi Đan Trường - Cẩm Ly.

Đang cập nhật dữ liệu !