“Đồ tể” lò mổ chó giết người lĩnh án chung thân
Sáng nay 10/9, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Mai Xuân Hiệp (SN 1960), ở Trực Ninh, Nam Định về tội Giết người, theo điểm n, khoản 1, điều 93, Bộ luật hình sự.
![]() |
Bị cáo Mai Xuân Hiệp (Ảnh. Xuân Hải). |
Theo cáo trạng, khoảng tháng 6 năm 2012 anhVũ Đình Thực (SN 1970), trú tại Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định, thuê nhà ở tổ 3, phường Đồng Mai, quận Hà Đông để làm lò giết mổ chó đem bán cho các cửa hàng. Trong quá trình kinh doanh, anh Thực có thuê 3 người làm làm thuê, trong đó có Mai Xuân Hiệp, Trương Minh Thế cùng sinh năm 1960, trú tại Phú Hào, Nam Thái, Nam Trực, Nam Đinh và Lê Văn Tú (SN 1992) trú tại Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Thường ngày, anh Thực phân công: Thực chọc tiết và thui chó, Thế rửa chó, Hiệp mổ chó còn Tú lọc thịt chó.
Khoảng 1h ngày 11/12/2012, cũng như mọi ngày anh Thực cùng Thế, Hiệp, Tú dậy làm thịt chó. Đến khoảng 2h30’ anh Thế và Hiệp đang ngồi chỗ vòi nước trong sân để mổ chó. Anh Thế đưa con chó đầu tiên vừa rửa xong cho Hiệp để mổ, lúc này Tú đứng cạnh bàn lọc thịt chó cách Hiệp khoảng 3 đến 4 m. Hiệp thấy đau lưng nên nói với Tú: “Hôm nay anh đau lưng mày mổ để tao lọc thịt”, Tú nói: “Đ.m ông từ mai ai chuyên lọc thì cứ lọc, không thay đổi gì”. Thấy vậy Hiệp nói với Tú: “Thằng oắt con, mày chửi ai”. Tú nói với Hiệp: “Tôi nói ông còn nói với ai nữa”.
Hiệp thấy Tú ít tuổi hơn lại hỗn láo nên đứng dậy đi đến đứng đối diện với Tú, tay phải cầm theo con dao, dạng dao bầu dài 30,7 cm, là dao Hiệp dùng để mổ chó, còn tay trái dơ lên tát một cái vào mặt Tú, Tú xông lại đấm một cái vào mặt Hiệp. Sẵn trên tay phải đang cầm dao, Hiệp vung dao lên đâm một nhát trúng vào ngực trái của Tú, làm Tú ngã gục xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Hiệp đã bỏ trốn lên quê vợ ở Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái đến ngày 17/12/2012 thì bị bắt.
Hành vi của Mai Xuân Hiệp đã bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS.
|
Tại phiên tòa, bị cáo Hiệp đã thành khẩn nhận tội, xin lỗi gia đình bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình. Tuy có vợ và 4 người con, người con út sinh năm 1991 nhưng tại phiên xử hôm nay không có người thân nào của bị cáo đến dự. Vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo có biết lý do tại sao người nhà lại không đến dự?”. Bị cáo Hiệp trả lời: “Không biết”. Nói xong bị cáo lại đưa mắt về phía những người đến dự phiên tòa.
Tại tòa, bà Lê Thị Diệu (63 tuổi), bác ruột bị hại Lê Văn Tú ở Hậu Lộc, Thanh Hóa đã cầm theo di ảnh của Tú ngồi khóc trong khi tòa xét xử. Trong thời gian tòa nghị án, bà Diệu đã cầm theo di ảnh của Tú đi đến chỗ bị cáo Hiệp ngồi rồi đưa ra trước mặt thều thào nói: “Ông ác lắm, nó là con nít mà ông nỡ giết nó”.
Trao đổi với PV Infonet, bà Diệu kể, Tú mới về làm việc tại lò mổ chó cho anh Thực được gần 1 năm, trong thời gian làm việc tại đây Tú tiết kiệm từng đồng để gửi về giúp đỡ bố mẹ ở Thanh Hóa. Do nhà nghèo, bố mẹ làm ruộng nên học hết cấp 2, Tú đã phải nghỉ học để đi làm, trong ba anh em trong gia đình thì Tú là con út chưa lập gia đình.
Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Hiệp tù chung thân về tội "Giết người", buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại hơn 104 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.
Kết thúc phiên tòa, nhiều người trong gia đình nạn nhân đã không kìm được những giọt nước mắt, khóc thương cho Tú, trong khi bị cáo Hiệp được lực lượng công an nhanh chóng dẫn giải ra khỏi phỏng xử án.