DN vận tải đòi gặp để đối thoại với Bộ trưởng Thăng

Nhiều doanh nghiệp vận tải tại TP.HCM đã yêu cầu được đối thoại với Bộ trưởng Đinh La Thăng về những bất cập của việc thu phí đường bộ hiện nay.

DN vận tải đòi gặp để đối thoại với Bộ trưởng Thăng

DN vận tải đòi gặp để đối thoại với Bộ trưởng Thăng

Ảnh: Duy Nguyên

Yêu cầu được đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Đinh La Thăng được nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại TP.HCM nêu lên khá gay gắt tại Hội thảo Phí giao thông đường bộ - thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp vừa diễn ra sáng nay (9/5) tại TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lư, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM: “Phải mời đồng chí Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT bớt một ngày vào TP.HCM để nghe các doanh nghiệp vận tải TP.HCM nói về những khó khăn của họ trước ngày phí bảo trì đường bộ được áp dụng”.

Ông Ngô Trọng Diệu, đại diện Công ty TNHH vận tải Tấn Hưng cũng yêu cầu: “Bộ GTVT nên gần gũi với doanh nghiệp vận tải hơn. Bộ trưởng bận thì còn có các Thứ trưởng, các Vụ trưởng. Nên cử đại diện xuống đối thoại với doanh nghiệp để tạo điều kiện cởi mở và công khai về vấn đề thu chi của phí bảo trì đường bộ”.

Đại diện cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại TP.HCM, ông Đinh Nam Dinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP.HCM cho rằng, nhiều quy định trong Nghị định 18/2012/NĐ-CP về việc thu phí Quỹ Bảo trì đường bộ và Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 18 chưa phù hợp với điều kiện thực tế và sẽ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp vận tải khi thực thi.

Chính vì thế, trước thời điểm ban hành Thông tư hướng dẫn, đề nghị Bộ GTVT và Bộ Tài chính phải công khai đối thoại với người dân, doanh nghiệp và Hiệp hội Vận tải các luận chứng dẫn đến việc chọn phương án thu phí bảo trì đường bộ qua phương tiện mà không chọn thu qua xăng dầu, để thể hiện quyền phản biện, quyền giám sát của người dân và giải tỏa tâm lý cho người đóng phí.

Ông Trần Huy Hiền, Tổng thư ký Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam, đại diện đơn vị tổ chức hội thảo cho hay, ban tổ chức đã gửi thư mời tham dự hội thảo đến Bộ GTVT, nhưng sau đó lại nhận được phản hồi không tham dự của cơ quan này.

Duy nguyên

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !