Định lừa tòa để ly hôn vắng mặt, vợ xuất hiện, chồng chạy mất tăm

Có những vụ án ly hôn tưởng chừng như đơn giản, nhưng đằng sau nó là sự toan tính của nguyên đơn. Nếu không có xuất hiện của bị đơn, nguyên đơn đã đạt được mục đích.

Phiên tòa ly hôn hôm đó phải mất khá nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục niêm yết phía bị đơn mới mở ra để xét xử được.

Tại tòa, chỉ một người đàn ông bị người vợ bỏ nhà đi mất cả thời gian dài mà không để lại tung tích.

Theo lời ông ấy, người vợ đã đi theo tình nhân, bỏ ông ấy ở lại một mình trong căn nhà trống trải suốt thời gian dài.

Nếu người ta không còn mặn mà vun đắp cho mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình đôi lứa thì thôi, phiên tòa ly hôn chẳng qua cũng chỉ là một thủ tục như một yêu cầu, không hề có yếu tố tranh chấp gay gắt giữa hai bên nên tôi tin rằng, chỉ phải mất chưa đến một giờ đồng hồ thì sẽ giải quyết xong vụ án.

Tôi hỏi nguyên đơn, ông chồng:
- Lý do vì sao ông xin ly hôn?
- Vì vợ tôi bỏ nhà đi mất biệt cả năm nay.
- Trước khi bà ấy bỏ đi thì hai vợ chồng ông có mâu thuẫn nhau điều gì không?
- Không, cô ấy đã cặp bồ với người đàn ông khác nên bỏ nhà đi mà không để lại thư từ, tin nhắn.

Định lừa tòa để ly hôn vắng mặt, vợ xuất hiện, chồng chạy mất tăm - ảnh 1

Xét xử ly hôn (ảnh minh họa)

Căn cứ vào Phiếu xác minh tại địa phương thì Hội đồng xét xử chúng tôi được biết, cặp vợ chồng này có thể đã có cuộc sống chung nhạt nhẽo, không được hạnh phúc. Người vợ đã bỏ nhà đi một thời gian mà không đăng ký tạm trú, tạm vắng nên địa phương không thể tiến hành việc hòa giải được.

Hội đồng xét xử chúng tôi vào phòng nghị án và cùng quyết định xét xử vắng mặt phía người vợ, là bị đơn, đồng thời chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của nguyên đơn, là ông chồng.

Chúng tôi bước ra để tuyên án thì thật lạ, trước tòa là một người phụ nữ, còn nguyên đơn ông chồng kia thì biến mất. Tôi đề nghị thư ký phiên tòa ra sân tìm nguyên đơn vào để nghe Tòa tuyên án. Người đàn bà kia trả lời thay cho cô thư ký:
- Thưa tòa, ông ấy đã bỏ ra về khi thấy tôi có mặt ở đây rồi.

Ngạc nhiên tôi hỏi:
- Chị là ai? Chị có liên quan gì đến vụ án này?
- Tôi là… bị đơn trong vụ án ly hôn này, là vợ của ông ấy.

Thật đáng kinh ngạc, tôi hỏi:
- Vì sao Tòa mời nhiều lần mà chị không đến Tòa theo giấy triệu tập?
- Làm sao tôi biết được rằng ông ấy đã lén lút làm đơn xin ly hôn tôi, ông ấy đã có ý định ly hôn tôi bằng mọi giá để đến với tình nhân nên đã giấu không cho Tòa biết tôi đã bồng con về nhà mẹ đẻ của tôi vì tôi không chịu nổi sự độc đoán cùng với thói trăng hoa của ông ấy.
- Nhưng vì sao chị biết hôm nay có phiên tòa xử vụ ly hôn của chị?
- Vì người tình ông ấy đã cho tôi biết kế hoạch của ông ấy, và cũng cho biết hôm nay là ngày Tòa xử, do cô ta và ông ấy vừa cãi nhau về chuyện gì đó.
- Như vậy, tại tòa hôm nay chị có đồng ý ly hôn với chồng của chị không?
- Không! Nếu được ly hôn thì tôi sẽ là người đứng đơn chứ không phải là ông ấy.

Bản án đã được các thành viên Hội đồng xét xử chúng tôi cùng ký tên, nhưng với những tình tiết mới này, chúng tôi đã quyết định hoãn phiên tòa để quay lại phần thẩm vấn.

Sau nhiều lần không triệu tập được nguyên đơn, ông chồng để quay lại phần thẩm vấn, chúng tôi đành ra quyết định đình chỉ vụ án thay cho bản án ly hôn lẽ ra đã phải tuyên vào hôm ấy.

Cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !