Điểm tin 10/12: Barca gặp vận đen trước trận siêu kinh điển
Điểm tin 10/12: Barca gặp vận đen trước trận siêu kinh điển
Barca gặp điềm gở trước trận siêu kinh điển với Real Madrid
Ngay trước trận siêu kinh điển gặp Real Madrid, Barcelona đã đụng chuyện không may khi họ phải đổi máy bay di chuyển do gặp... chuột. Barca dự định di chuyển sớm đến thủ đô Madrid vào sáng nay, 10/12, để chuẩn bị cho trận gặp Real Madrid. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước lên máy bay, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ tá hỏa vì thấy có rất nhiều chuột.
![]() |
Không muốn phải mất thời gian chờ nhân viên của hãng hàng không khử trùng xua đuổi lũ chuột, ban lãnh đạo Barcelona đã quyết định đổi máy bay để các cầu thủ có thể đến Madrid sớm nhất, chuẩn bị tốt nhất cho trận siêu kinh điển.
Đây không phải lần đầu tiên Barca gặp “vận đen” liên quan đến việc di chuyển. Mùa giải 2009-2010, Barca đụng độ Inter Milan ở bán kết Champions League. Trong lượt đi hành quân tới đất Ý, gã khổng lồ xứ Catalan không thể sử dụng máy bay vì vướng tro bụi núi lửa. CLB này phải sử dụng xe bus để tới thi đấu trên SVĐ Giuseppe Meazza. Trải qua 1 hành trình dài đầy mệt mỏi, Barca đã để thua 1-3 ở lượt đi. Ở trận lượt về, dù Barca đã chiến thắng Inter với tỉ số 1-0 nhưng không đủ để giành quyền vào trận chung kết.
Sir Alex kiên quyết không tìm người thay thế Vidic
Bất kể sẽ không được sử dụng Nemanja Vidic đến hết mùa giải này, Sir Alex vẫn kiên quyết tránh xa… thị trường chuyển nhượng. Lý do Sir Alex kiên quyết không mua sắm là bởi, ông sợ thừa thãi: “Thật khó mua cầu thủ vào giữa mùa, vì khi đó, bạn sẽ thừa ra một lựa chọn khi Vidic trở lại. Thêm nữa, cầu thủ được mua về chưa chắc đã quen với môi trường mới, anh ấy cũng khó lòng được đăng ký cho mặt trận cúp châu Âu. Tôi vẫn còn đủ lựa chọn trong tay, sẽ là phí phạm nếu mua sắm và cũng chẳng có ích gì ở hoàn cảnh này. Tôi hy vọng vào Ferdinand vẫn chứng tỏ được phẩm chất của mình ở tuổi 33. Vấn đề chỉ là thể lực không còn ủng hộ Ferdinand nữa mà thôi. Nhưng với kinh nghiệm vốn có, chắc chắn Ferdinand sẽ kịp truyền lại cho các đàn em”.
![]() |
Henry khóc trong ngày về lại Arsenal
Để ghi nhớ những đóng góp của Tony Adams, Thierry Henry và HLV Herbert Chapman, BLĐ Arsenal đã quyết định cho dựng 3 bức tượng đồng ở trước cửa sân Emirates. Trong lễ tôn vinh những ngôi sao và trình làng 3 bức tượng này, các nhân chứng lịch sử đã được mời về. Dĩ nhiên chỉ Henry và Adams là có thể bởi HLV Herbert Chapman đã mất cách đây 77 năm (năm 1934).
Về phần Henry, anh không thể giấu nổi sự xúc động: “Ngay trong giấc mơ, tôi cũng không dám nghĩ rằng có một ngày, mình sẽ được trở lại mái nhà xưa trong tình cảm nồng ấm đến vậy. Tôi cũng không dám nghĩ ở Emirates sẽ có một bức tượng của mình để các CĐV nhớ đến. Tất cả thật đẹp, những kỷ niệm cùng Arsenal đang ùa về trong tôi. Tôi sẽ mãi ghi nhớ thời khắc này”.
![]() |
Những giọt nước mắt của Henry đã rơi trong lúc anh đứng trên bục phát biểu. Nó cũng chứng tỏ tiền đạo người Pháp luôn xem Arsenal là một phần của mình. Anh đã gắn bó với đội bóng này 8 năm, cống hiến tất cả tuổi xuân và cùng Arsenal chinh phục các danh hiệu. Henry hiện cũng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử The Gunners với 226 bàn, gấp đôi người còn có cơ hội phá kỷ lục của anh là Van Persie.
Thierry Henry cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối với "truyền nhân" Robin Van Persie khi nói rằng chỉ có Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là giỏi hơn tiền đạo người Hà Lan. Sau 31 trận của năm 2011 tính tới thời điểm này, Van Persie đã ghi được tới 34 bàn thắng. Điều này cũng có nghĩa là anh chỉ cần ghi thêm 2 bàn nữa trong các trận còn lại của năm nay là sẽ cân bằng được kỷ lục Premier League do tiền đạo Alan Shearer lập ra vào năm 1995.
Juventus cân nhắc trả giá 20 triệu bảng mua đứt Tevez
Các nguồn tin từ Italia cho hay Chủ tịch Juve Agnelli đã gọi điện thoại cho HLV Mancini của Man City để hỏi về khả năng chuyển nhượng Carlos Tevez. Khi biết Man City chỉ muốn bán đứt tiền đạo lắm tài nhiều tật của họ với giá hơn 20 triệu bảng, Agnelli tỏ ý muốn đưa Tevez tới Turin theo một hợp đồng chuyển nhượng lâu dài.
Sơn Huy