Đi ăn trộm bị bắt, 'lòi ra' tội tiêu thụ xe gian
Chiều 19/4, Cơ quan công an P.Trường Thạnh, Q.9, TP.HCM bàn giao hồ sơ, tang vật cùng đối tượng Huỳnh Văn Út (SN1982, quê tỉnh Bạc Liêu) cho cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.9 để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do đối tượng khác trộm cắp.
Đối tượng Huỳnh Văn Út tại cơ quan công an. |
Trưa cùng ngày, chị Nguyễn Thị Mai H. (SN 1991, ngụ P.Trường Thạnh, Q.9) đến cơ quan công an trình báo, khoảng 10h30 chị phát hiện chiếc xe tay ga hiệu Honda Vision của mình đã bị mất trộm tại khu vực chợ Trường Thạnh.
Ngay lập tức, cơ quan công an triển khai lực lượng điều tra và chặn bắt. Khi ngang qua một quán cà phê trên đường Lò Lu, các cảnh sát thấy trong quán có một chiếc xe giống chị H. mô tả. Lực lượng công an tiến hành kiểm tra và mời Út về cơ quan công an khi đối tượng đang ngồi trong quán.
Tại cơ quan công an, Út khai nhận cùng một đối tượng tên Tài (chưa xác định lai lịch) rủ nhau đi ăn trộm. Khi thấy chị H. để xe không cẩn thận nên cả 2 đã lấy trộm nhưng không nổ máy được đành phải đẩy... bộ. Khi đến quán cà phê, Út ngồi lại coi xe, còn Tài đi tìm thợ về mở khóa. Tuy nhiên trong lúc Tài đi tìm thợ thì công an ập vào bắt Ú.
Tiến hành khám xét phòng trọ của Út, cơ quan công an phát hiện một chiếc xe máy Attila đang dựng giữa phòng, nhưng Út không xuất trình được giấy tờ xe và khai là mua lại của… một kẻ trộm khác.
Chiếc xe máy của chị H. (bên phải) và chiếc xe máy phát hiện tại phòng trọ của Út. |
Trường Nguyên