Đêm ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi bị 4 trai làng cưỡng bức
Đêm kinh hoàng của thiếu nữ thôn quê
Sự việc em Văn Thị Lan (SN 1997), trú tại xóm 1, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị 4 đối tượng trú cùng xã trong đêm vắng lừa đi chơi rồi chở lên đồi bạch đàn thay nhau hãm hiếp dù xảy ra đã 1 tuần những vẫn gây xôn xao dư luận ở vùng quê nghèo. Riêng Lan vẫn chưa hết hoảng sợ vì những gì đã xảy ra với mình.
![]() |
Trên gương mặt cô bé 16 tuổi vẫn còn nét sợ hãi. |
Sau khi được mẹ là bà Văn Thị Nhị động viên an ủi, Lan lấy lại bình tĩnh kể chuyện xảy ra với mình. Đó là vào tối ngày 10/6, sau khi ăn cơm xong, Lan định đi sang nhà hàng xóm xem phim thì có người bạn là Nguyễn Hữu Hải (SN 1994) và Hoàng Xuân Quyết (SN 1995), trú tại xóm 4, xã Quỳnh Tân, đi xe máy đến rủ sang nhà chị gái của Lan ở xóm 4 chơi. Do Lan quen biết Hải từ trước nên em gật đầu đồng ý, xin phép mẹ rồi lên xe đi chơi.
“Hải và Quyết chở em đi, khi đến nhà văn hóa xóm 4 thì dừng lại gọi điện thoại cho ai đó. Một lúc sau em thấy có 2 người là Hoàng Xuân Công (SN 1995) và Hoàng Xuân Hiếu (SN 1997), cũng ở xóm 4 ra nhập hội và chúng em lại lên xe đi. Tuy nhiên, em thấy anh Hải chở mình đi đường lạ nên hỏi. Lúc này, anh Quyết ngồi phía sau (Lan ngồi giữa) ôm chặt lấy em, 4 người này đưa em lên đồi bạch đàn, nơi giáp ranh giữa xóm 4 và xóm 5 để thực hiện hành vi đồi bại”, Lan nhớ lại.
Biết gặp phải 4 đối tượng thú tính nên Lan khóc lóc van xin. Thế nhưng, Hiếu không những không tha mà chạy đến giật áo Lan ra. Lan càng kêu khóc thì hắn dùng dao dí vào cổ dọa giết. Sau đó, 4 đối tượng bịt miệng, giữ chân tay cô bé, cởi hết quần áo rồi lần lượt thay nhau hãm hiếp nạn nhân.
“Lúc đó em khóc, van xin, kêu đau, các anh ấy giữ chặt tay chân em rồi bịt miệng em lại. Em thấy sợ lắm nhưng không biết làm gì. Sau khi thỏa mãn xong, các anh ấy dọa em không được nói cho ai biết rồi chở em về gần đến nhà, thả em xuống đi bộ về nhà”, Lan kể trong nước mắt.
![]() |
Hai mẹ con bà Nhị bức xúc kể lại sự việc xảy ra. |
"Chúng nó ác quá, là thú chứ không phải là người nữa"
Sau khi được chở về gần đến nhà, Lan chạy một mạch lên giường nằm khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, bà Nhị thấy con quần áo bẩn hết, tinh thần hoảng loạn nên gặng hỏi. Sợ nhóm của Hải giết nên Lan không dám nói ra.
Được mẹ động viên, mãi đến sáng ngày 12/6, Lan mới dám kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Quá bức xúc trước hành vi thú tính của nhóm thanh niên, bà Nhị đã làm đơn tố cáo sự việc lên công an xã.
“Tôi không biết chúng có còn tính người nữa không. Hôm đó thằng Hải có xin phép tôi cho Lan đi chơi nên tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên, ngay từ đêm hôm đó tôi đã thấy con có những biểu hiện khác thường, quần áo lấm lem bùn đất. Đến sáng hôm sau nữa, nó mới kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc. Khi nghe con gái kể mà tôi rơi nước mắt, tôi thấy khủng khiếp quá, sao chúng nó nỡ lòng làm hại con bé dã man đến thế”, bà Nhị chua xót nói.
![]() |
Ông Hồ Sỹ Cường, trưởng công an xã Quỳnh Tân cho biết đã bàn giao 4 đối tượng cho công an huyện Quỳnh Lưu tạm giữ. |
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Nhị, công an xã Quỳnh Tân đã báo cáo vụ việc lên công an huyện Quỳnh Lưu về xác minh, điều tra làm rõ. Các đối tượng trong đơn tố cáo được triệu tập lên để làm rõ. Tuy nhiên Công và Hiếu sau khi biết bị công an gọi nên đã bỏ trốn. Hai đối tượng Nguyễn Hữu Hải và Hoàng Xuân Quyết được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.
Tại đây, chúng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an xã Quỳnh Tân bàn giao hai đối tượng cho công an huyện Quỳnh Lưu tạm giữ hình sự. Hai đối tượng còn lại sau khi được vận động đã ra đầu thú.
“Sau 2 ngày kiên trì vận động gia đình các đối tượng, ngày 14/6, Công và Hiếu đến ban công an xã trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình”, ông Hồ Sĩ Cường, trưởng công an xã Quỳnh Tân cho biết thêm.
Hoàn cảnh của gia đình Lan hết sức khó khăn. Lan không có bố, bốn mẹ con bà Nhị phải làm thuê kiếm sống nuôi nhau, bản thân Lan không được đi học nên kém hiểu biết về xã hội.
Hiện tại, công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với 4 đối tượng trên về hành vi hiếp dâm.
Tên nạn nhân và mẹ của nạn nhân đã được thay đổi.
Phạm Hòa