Đánh "chồng hờ" liền bị sát hại bằng những nhát dao oan nghiệt
Ngày 27/4, phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho hay đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Thuỷ (SN 1968, quê tỉnh Nam Định, tạm trú quận 6, TP.HCM) về tội “giết người”.
Sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng khiến vợ hờ là bà N.T.N.H (SN 1972, quê tỉnh Gia Lai, tạm trú quận 5) thiệt mạng, Thủy đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Trước khi chung sống với nhau như vợ chồng vào năm 2013, Thủy cũng như vợ hờ, tức bà H. đều có gia đình nhưng đã ly hôn.
(Hình minh họa) |
Theo hồ sơ vụ án, vào chiều 9/9/2013 Thủy và bà H. đến khuôn viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, quận 7 đánh tennis. Đền 20h khi Thủy kết thúc chơi tennis thì xảy ra cãi vả với bà H. vì ghen tuông. Cụ thể là lúc ngồi trông coi đồ đạc cho Thủy thì bà H. thấy vợ cũ của Thủy gọi vào ĐTDĐ của ông này nhưng bà tắt máy. Tiếp đó hai người nhắn tin qua lại với nhau.
Tại cuộc nhậu với nhóm bạn của Thủy sau đó, bà H. có xảy ra mâu thuẫn với một người khác nhưng mọi người kịp thời can ngăn. Để không làm ảnh hưởng cuộc vui, Thủy chở bà H. đến một quán nhậu khác trên đường Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8 để “nói chuyện”, còn nhóm bạn của thủy cũng kéo đến quán khác.
Trong lòng vẫn ấm ức chuyện Thủy còn qua lại với vợ cũ nên giữa bà H. và Thủy tiếp tục to tiếng. Một lúc sau thì bà H. bỏ về. Thủy đến quán nhậu trên đường Ụ Cây, phường 9, quận 8 ngồi uống một mình. Khoảng 10 phút sau thì bà H. đến nhưng cả hai lại cãi vả ầm ĩ, lần này bà H. hung hăng dùng chai bia, ghế nhựa đánh Thủy làm ông này bị thương tích.
Thậm chí bà H. còn đe dọa sẽ gọi người đến “xử đẹp” Thủy. Hoang mang vì lời đe dọa trên nên ông Thủy chạy đến công ty bà H. làm việc gần đó lấy 1 con dao và cây sắt để phòng thân và sau đó trở lại quán nhậu trên. Tại đây bà H. lại chửi bới, còn lấy chai bia đập vỡ đâm ông Thủy.
Trong cơn nóng giận, ông Thủy đã rút dao đâm tới tấp nhiều nhát vào vùng lưng, ngực, tay…khiến vợ hờ đổ gục tại chỗ. Dù được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng bà H. đã tử vong trước khi nhập viện. Sau khi gây ra cái chết cho người vợ hờ, ông H. đã đến trụ sở công an ngay trong đêm đầu thú.