Dân Iraq 'chết khiếp' vì IS thả 'bom bọ cạp'
Tờ Mirror dẫn lời một chuyên gia quân sự người Anh vừa mới trở về từ Iraq cho hay những hộp nhỏ chứa đầy những con bọ cạp còn sống đã được ném ra nhiều thị trấn và làng mạc tại Iraq.
Cựu chuyên gia các loại vũ khí sinh – hóa của quân đội Anh và NATO, Hamish de Bretton-Gordon nhận định: “Thật điên rồ. IS còn chế tạo ra các thiết bị để phóng những chiếc hộp này. Bom bọ cạp đã thực sự gieo rắc nỗi sợ hãi lên những người dân nơi đây”.
IS thả "bom bọ cạp" nhằm tạo ra nỗi khiếp sợ cho người dân Iraq. |
Theo ông Hamis: "Bọ cạp rất khỏe. Ngay cả khi chúng được phóng ở khoảng cách xa vài dặm, chúng vẫn còn sống. Khi những chiếc hộp chứa bị vỡ ra, hàng ngàn con bọ cạp sẽ chui ra bên ngoài và bò đi khắp nơi. Một số con bọ cạp chứa nọc cực độc. Nhưng mục tiêu chính của IS là gây khiếp sợ cho người dân Iraq”.
Ông Hamis còn khẳng định "bom bọ cạp" không thể gây thương vong lớn nhưng lại tạo ra những “tổn thương tâm lý vô cùng nghiêm trọng”.
Còn theo các quan chức cấp cao Iraq, “bom bọ cạp” hiện đang được IS sử dụng nhằm vào những khu vực dân sinh tại vùng lãnh thổ phía bắc quốc gia này.
Điều đó cho thấy, IS đang vận dụng chiến thuật "gậy ông đập lưng ông" khi tái sử dụng loại vũ khí “thời cổ đại” của Iraq. Vào năm 198 trước Công nguyên, người Iraq cũng từng sử dụng bọ cạp làm vũ khí chống lại các cuộc xâm lược của người La Mã.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ Mirror, một trang tin đời sống xã hội của Anh. Mirror có một lượng bạn đọc khá lớn trên toàn thế giới nhờ vào tính đa dạng và độc đáo của thông tin mà tờ này xuất bản.