Sau núi Bà Đen, đám mây hình đĩa bay xuất hiện ở núi Chứa Chan

Sáng 25/11, nhiều người dân địa phương và du khách đã chứng kiến hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp xuất hiện trên đỉnh núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Một đám mây lớn, trắng tinh, hình dạng tương tự chiếc nón khổng lồ hay đĩa bay bao trọn đỉnh núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) - nơi được xem là "nóc nhà" Đồng Nai. Đám mây này xuất hiện từ 6h sáng và dần dịch chuyển, biến mất sau 8h.

Sau núi Bà Đen, đám mây hình đĩa bay xuất hiện ở núi Chứa Chan - 1

Hình ảnh đám mây thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách. (Ảnh: Nguyễn Hậu)

Hiện tượng tương tự đã diễn ra trên đỉnh núi Bà Đen (xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) vào ngày  24/11 và nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Các chuyên gia gọi đây là hiện tượng mây thấu kính.

Anh Nguyễn Hậu (Xuân Lộc, Đồng Nai) - một trong những người đầu tiên chia sẻ hình ảnh mây thấu kính trên đỉnh Chứa Chan cho biết: "Tôi đã gắn bó với đỉnh núi này nhiều năm, từng đưa du khách leo núi, ngắm biển mây lưng chừng núi nhưng chưa khi nào chứng kiến đám mây lớn, hình thù đặc biệt như vậy. Tôi rất bất ngờ khi đám mây lạ, tưởng chừng chỉ thấy ở núi Bà Đen lại xuất hiện ngay ở ngọn núi quê hương tôi".

Sau núi Bà Đen, đám mây hình đĩa bay xuất hiện ở núi Chứa Chan - 2

Hình ảnh đám mây thấu kính hình thù hiếm gặp trên đỉnh Chứa Chan. (Ảnh: Nguyễn Hậu)

Núi Chứa Chan nằm cách TP HCM khoảng 110 km, cao 837 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất ở Đồng Nai, cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen (986 m, Tây Ninh).

Những năm gần đây, núi Chứa Chan là điểm đến yêu thích của những người mê trải nghiệm leo núi. Nơi đây có những khúc leo cheo leo, nhiều hốc đá lớn, rừng rậm nguyên sơ.

Sau núi Bà Đen, đám mây hình đĩa bay xuất hiện ở núi Chứa Chan - 3

Núi Chứa Chan là điểm leo núi được nhiều du khách ưa thích tại khu vực phía Nam. (Ảnh: Nguyễn Hậu)

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là những đám mây dạng thấu kính, tương tự hiện tượng đã diễn ra trên đỉnh núi Bà Đen.

"Điều kiện thời tiết của Nam Bộ hiện tại dễ hình thành những đám mây thấu kính nhưng hình dáng đặc biệt như ở núi Bà Đen hay Chứa Chan thì không dễ gặp", ông Quyết cho biết.

Sau núi Bà Đen, đám mây hình đĩa bay xuất hiện ở núi Chứa Chan - 4

Mây thấu kính là một hiện tượng tự nhiên. (Ảnh: Người Xuân Lộc)

Điều kiện để hình thành mây thấu kính là có một dòng không khí khô mà lạnh di chuyển theo phương ngang, song song mặt đất, đi vào một khu vực có dòng không khí nóng ẩm đang bốc hơi ổn định từ một quả núi hay đồi.

Khi lớp không khí ẩm tại quả núi bị đẩy lên cao gặp khối không khí khô và lạnh đi vào từ gió ngang thì nó ngưng tụ lại thành những đĩa mây chồng lên nhau.

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !