Đắk Nông: Em cãi vã, anh cầm dao đâm chết người

Sau khi em trai xảy ra cự cãi vì va chạm giao thông, Phương đã cầm dao đến giải quyết làm một người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Văn Phương (SN 1980, trú thôn 3, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) và những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng vừa mới xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h30’ ngày 25/11, Phương đã dùng dao đâm chết ông Nông Văn Thắng (SN 1963) và khiến anh Hoàng Văn Tường (SN 1988, cùng trú tại thôn 3, xã Cư Knia) bị thương nặng. Sau khi gây án, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 25/11, Nguyễn Văn Hồng (em trai Phương) điều khiển xe tải chở đất đá xây dựng vào thôn 2, xã Cư Knia thì xảy ra qua quẹt với anh Nông Văn Công khiến người này bị hỏng một bao mủ cao su.
Sau đó, anh Tường cùng anh Công đứng ra giải quyết vụ việc và xảy ra cự cãi với Hồng. Tại đây, anh Công có tát một cái vào tài xế vừa suýt tông trúng mình.

Anh Công kể lại nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, cậu ruột anh Công là ông Thắng chở theo anh Tường đến gặp tài xế Hồng để nói chuyện. Khi hai người đến đoạn đường gần cổng chào thôn 1 (giáp với xã Trúc Sơn) thì Phương cũng cầm dao đến. Lời qua tiếng lại một hồi, Phương đã dùng dao chém khiến anh Tường bị thương. Chưa dừng lại ở đó, Phương tiếp tục đâm một nhát dao trúng vào bụng ông Thắng.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông Thắng đã tử vong vì vết thương quá nặng, sức khỏe anh Tường hiện tại còn rất yếu, chưa nói chuyện được nhiều.

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, anh Công cho biết, hôm đó mình kéo bao mủ cao su qua đường để bán cho đại lý. Khi thấy xe tải lao tới, anh đã ra tay làm hiệu xin qua nhưng anh Hồng vẫn không dừng.

Trong lúc nguy cấp, anh Công may mắn né được nên không bị thương nhưng bao mủ cao su bị xe cán nát bét. Sau vụ va quệt, anh Hồng không dừng xe xin lỗi mà tiếp tục chạy đi.

Người nhà ông Thắng lo hậu sự.

Sau đó, anh Công chặn xe lại nói chuyện, yêu cầu tài xế xin lỗi mình và có tát một cái vì bị thách thức. Đến trưa, khi ăn cơm, anh đem chuyện vừa xảy ra nói với mọi người. Nghe vậy, ông Thắng khuyên cháu mình nên ra gặp, nói chuyện cho đàng hoàng để giảng hòa với tài xế.

“Cậu Thắng nói tôi đánh người ta là sai nên kêu tôi ra xin lỗi. Khi tôi cùng mấy anh em ra thì tài xế không xuống mà còn thách thức nên tôi lên tát thêm một cái. Sau đó, anh ta bỏ xe chạy và được một xe tải khác xuống đón về” - anh Công kể.

Cũng theo anh Công, khi tài xế bỏ chạy, mọi người về uống cà phê thì ông Thắng ra. Biết tài xế bỏ đi, ông Thắng bảo anh Tường lấy xe chạy theo để kêu về UBND xã Cư Knia nói chuyện. Một lúc sau, anh Công nhận được điện thoại của anh Tường kêu gọi xe cấp cứu vì bị đâm ở thôn 1. Khi mọi người ra đến nơi thì thấy cả anh Tường và ông Thắng đều bê bết máu nên đưa đi bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trần Nhân - Hải Dương

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !