Đắk Lắk: Mới ra khỏi trại, lại đâm chết người
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h50’ ngày 30/9, tại số nhà 363/8 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định Nguyễn Văn Phúc (47 tuổi, tổ trưởng đội trật tự đô thị phường Tân lập, ngụ cùng địa chỉ trên).
![]() |
Hiện trường xảy ra vụ án. |
Theo đó, đối tượng Phạm Văn Kiệt (21 tuổi, ở khối 9, phường Tân Lập) bị ông Phúc nhắc nhở vì thái độ chạy xe lạng lách, nẹt pô quấy rối, trộm cắp vặt của cải của hàng xóm. Đặt biệt, đối tượng đã bị bắt đi cải tạo 18 tháng.
Cho rằng, ông Phúc đã gián tiếp cho mình đi trại nên Kiệt đã giấu dao thái lan trong người tìm đến nhà dọa giết. Nghĩ là làm, thời điểm nói trên, đối tượng chạy xe tới nhà ông Phúc liên tục nẹt xe, chửi bới thách thức chủ nhà. Sau đó, ông Phúc mở cửa để nhắc nhở thì bị Kiệt xông thẳng vào vung dao đâm ba nhát khiến ông Phúc chết ngay tại chỗ, rồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Anh Nguyễn Văn Phụng (28 tuổi, con ông Phúc) đau buồn cho biết, lúc đó tôi đang ở nhà dưới, nghe có người liên tục vòng xe qua trước cửa nhà. Sau đó, bố tôi mở cửa để xem là ai thì Kiệt xông vào đâm bố tôi. Thấy vậy, tôi chạy xuống nhà dưới lấy khúc cây đánh đuổi nhưng đối tượng đã lên xe bỏ trốn. Tôi đã hô hoán nhờ hàng xóm đưa bố đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong.
![]() |
Hàng xóm bàng hoàng trước cái chết của nạn nhân. |
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng để làm rỏ nguyên nhân vụ án đồng thời vận động gia đình kêu hung thủ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

